Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THU - thơ LMM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 11 18, 2013 2:32 pm    Tiêu đề: THU - thơ LMM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THU... SẦU!






Mười Một sắp tới, nắng chiều tàn,
Mây giăng mờ lối, gió thu sang,
Hương thơm dào dạt, trời thu lạnh,
Sương rớt vườn thu, ướt lá vàng .

Những ngày tháng hạ vượt qua mau,
Thu đến, rừng thu lá đổi màu,
Ngọn gió heo may, lồng lộng thổi,
Chiều tàn, mây trắng quyện vương nhau .

Ngày tháng qua rồi, hạ đã đi,
Trời ơi, thu hởi đến làm chi,
Cho mình xa cách ngày xưa ấy,
Kỷ niệm hôm nào lại biệt ly.

Thu đến mang thêm những giọt buồn,
Giọt tình tha thiết, giọt yêu đương
Đêm nằm thao thức, từng đêm vắng,
Đếm giọt tình sầu, giọt nhớ thương.

Thu đã đến rồi, anh ở đâu
Qua mấy thu nay, lạnh âu sầu
Ngồi đây ngắm lá rung theo gió
Chợt nhớ năm nào ..... lệ rơi mau!

~lmm
10/30/2013






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 11 19, 2013 3:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THU SẮP ĐI RỒI





Thu sắp đi rồi anh biết không?
Đêm qua em thấy lạnh trong lòng
Vầng trăng mờ chiếu soi hờ hững,
Cơn gió lững lờ thổi qua song

Thu sắp đi rồi, anh dấu yêu,
Hôm nay nắng đã nhạt đi nhiều
Vườn thu lá rớt rơi đầy lối
Xóm nhỏ tiêu điều chốn tịnh liêu

Thu sắp đi rồi, anh yêu ơi!
Đường xưa nay đã đổi thay rồi
Công viên ghế đá, nằm xơ xác
Vắng bóng anh về, quá đơn côi!

Thu sắp đi rồi, em tiếc thương
Mình em dạo phố, lá đầy đường
Bâng khuâng lạc bước, dừng chân ngắm
Nắng tắt hoàng hôn mộng yêu đương!

Thu sắp đi rồi, ta với ta
Ô kìa mây xám kéo phương xa
Mây xà xuống thấp, trời thăm thẩm
Hồn bổng ngập ngừng... Đông bên ta?

~lmm
10/31/2013






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 23, 2013 9:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BÀI THƠ ĐỂ TẶNG ANH ....







Em muốn làm thơ để tặng người,
Chuyện tình thơ ấu, thuở xa xôi,
Trong đêm mờ ảo, người đi mất
Đời sống chôn vùi, mộng lứa đôi .

Em viết bài thơ, để giải sầu,
Mong ngày tháng hạ sẽ qua mau,
Nhưng em càng nghĩ, càng thêm nhớ,
Tinh vẫn còn đây, giấc mộng đầu.

Càng viết em càng thấy đắm say,
Mong sao đầu óc mộng đêm ngày,
Viết thơ, quên hết giờ ăn uống
Suy nghĩ, mơ màng mãi ngất ngây .

Em viết thơ tình để tặng ai?
Lời thơ như tiếng thở than dài,
Thơ buồn như tấm lòng tan vỡ,
Cho cuộc tình mình đã sớm phai

Em viết bài thơ để tặng mình
Một người khờ dại đợi bình minh
Tưởng rằng nắng ấm tâm hồn lạnh
Nhưng buồn làm ánh mắt lung linh

hic hic ....

~lmm
11/16/13





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 11 25, 2013 9:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THU ... KỶ NIỆM





Em trở lại con đường xưa im vắng
Bước chập chừng dưới nắng chiếu lung linh
Xưa bên nhau, giờ em chỉ một mình
Thầm khẽ gọi tên ai qua ngõ trống

Hàng mây cao con đường xưa im bóng
Cổng trường buồn đã khép tuổi mộng mơ
Lá rơi rơi hiu quạnh bước chân chờ
Hồn tê tái như trào dâng ngập lối

Em về đây để lòng mình bối rối?
Bạch Đằng ơi, sao vắng tiếng yêu đương
Chùm hoa sứ, anh tặng thuở còn thương
Đã khô mất trên đường đời lở bước

Tình ngang trái không còn như năm trước
Bỏ ra đi không hẹn ước giã từ
Tháng ngày dài không có một lá thư
Người ở lại buồn hơn mầu lá đổi

Sông Hàn ơi, ai đứng đây chịu lổi?
Hờn trách thôi như một kẻ vô tình
Hàng cây ơi, sao cứ đứng lặng thinh?
Không giận dữ, không trách người bay bướm?

Thu năm ấy tuổi em vừa đôi tám
Anh hờn em, vội khoát áo lên đường
Em nào dám, ước hẹn chuyện yêu đương
Rồi từ đó lênh đênh đời tản mạn

Đường chiều thu, lá thu rơi lai láng
Em trở về tìm lại nét thân thương
Nhưng người ta, ai cũng đã lên đường
Đi đâu mất, nắng còn vương gót ngọc?

Em dừng bước, gió thổi bồng mái tóc
Còn lại chăng hương vị những vần thơ
Hai chúng ta đã ngăn cách đôi bờ
Theo ngày tháng xóa mờ bao hình bóng

Ta với anh, hai người hai cuộc sống
Với đường đời mỗi đứa một lối đi
Kỷ niệm xưa, ân tình cũ xin ghi
Thôi anh nhé, trao tình qua tưởng nhớ

~lmm
11/15/2013





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 12 06, 2013 9:53 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÌM LẠI CHÚT HƯƠNG XƯA....






Một buổi chiều Thu, lá ngập đường,
Em về tìm lại chút yêu thương,
Của thời xưa ấy, trong tầm nhớ,
Bè bạn cười vui, dưới mái trường .

Cảnh mãi quanh đây, vắng bóng người
Sân trường đâu đó, bóng chiều rơi,
Công viên năm ấy nơi hò hẹn,
Giờ đã tàn không, thật tả tơi!!!

Anh hởi giờ này, anh ở đâu?
Có nghe chăng những bước chân sầu?
Văng vắng nghe tiếng hồn than thở?
Của những đôi tình cách biệt nhau!

Lối vắng đường xưa phủ lá vàng,
Gió chiều lành lạnh bước chiều hoang
Công viên, ghế đá giờ không thấy
Cây sứ sầu thương lá úa tàn

Văng vẳng đâu đây, khúc nhạc buồn,
Như thầm nhắn nhủ khách tha phương,
Nhớ dừng chân ghé thăm quê cũ
Hãy nhớ quê nhà, Quảng Đà thương!!!

Em ngắm nhìn theo chiếc lá rơi
Mà nghe nuối tiếc những ngày vui
Để lòng cay, đắng, mi đầy lệ
Bạn cũ, trường xưa vĩnh biệt rồi!!!

~lmm
12/2/2013

(Chưa đi làm lại nên tâm hồn cứ nghĩ về thời thơ ấu, trường SaoMai bây giờ cũng không còn nhưng mãi mãi vẫn còn trong ký ức...)





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 2 20, 2014 10:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NHỚ....






Sáng sớm sương rơi phủ khắp đường
Trưa về nắng nhẹ lá còn vương
Giọt buồn giọt nhớ qua cành lá?
Khe khẽ thu xưa đã cựa mình?

Ta xoè tay đón, nắng tia ngân
Hình như kỷ niệm muốn lại gần
Vẫn biết thu xưa không trở lại
Rơi hoài chiếc lá - nghĩ miên man

Ta nhớ phượng hồng rơi đầy dãy
Một đàn chim trắng rợm trời bay
Ta ôm sách vở lòng e ấp
Ngắm nắng mai về, mộng ngàn mây

Tuổi ấy ngu si chẳng biết gì
Nhặt cành hoa phượng nghĩ chi chi
Hoa kia mấy độ bao kỷ niệm!
Hóng gió mây trời đếm bước đi

Bây giờ mỗi độ mùa thu tới
Vắng tiếng chân ai, vắng tiếng cười
Ngồi viết bài thơ ngày khai giảng
Để nhớ một thời - thuở xa xôi

~lmm
2/17/2014





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 2 20, 2014 10:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Anh gởi tặng em một nụ hồng,
Em tặng lại người một cành bông
Trái tim mình chạm như hoa nở
Cho tình vui nhộn có thích không?








_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 2 20, 2014 10:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TÂM SỰ...






Em mượn vần thơ, khúc nhạc buồn,
Viết vài tâm sự với yêu đương
Bao năm mong đợi, ngồi tưởng nhớ
Nhưng vẫn đêm ngày vọng, nhớ, thương.....

Từ lúc xa nhau, lạc xứ người
Bao mùa Đông đến lạnh lùng trôi,
Thương người lệ nhỏ nhoà chăn gối
Bạn cũ, trường xưa, vắng, biệt rồi

Hạ đến còn đâu cánh phượng hồng,
Những tà áo trắng có còn không?
Ve sầu có còn rên sầu não?
Con đường Độc Lập vắng, đợi, trông?

Đà Nẵng Xuân xưa rực ánh đèn?
Rộn ràng xe cộ, cảnh đua chen!
Thêm vào náo nức, nhiều vui vẻ
Cười đón giao thừa thức suốt đêm

Nhớ mãi con sông, bến Bạch Đằng
Chuyến phà qua lại kéo người sang
Ta ngồi đếm thử bao nhiêu chuyến
Để mộng thả về cỏi trống không!

~lmm
1/22/2014





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 2 20, 2014 10:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


VALENTINES







Vài ba hôm nữa lễ "Tình Nhân"
Tình em yêu 'ấy' gấp vạn lần
Trời lạnh, mây buồn hoang vắng thiệt
Nhưng mà em vẫn thấy ấm thân

Em gửi anh iêu vạn nụ cười
Thêm vào vài chục đoá hồng tươi
Cầm tay em thì thầm nói nhỏ
"I love you" nè, anh iêu ơi!

Em tặng anh iêu giấc mộng thường
Đêm vê thao thức để yêu đương
Rồi đem gối mộng tình trao gửi
Ôm ấp tình mình, để vấn vương

Em gửi anh nè, những ước mơ,
Ngày đêm khắc khoải nhớ, mong, chờ,
Thoảng nghe gió lạnh, ngoài hiên thổi
Kỷ niệm êm đềm đẹp ý thơ

Mang đến anh iêu cả mối tình
Lời ru tha thiết, ướt môi xinh
Đêm về giá buốt, đêm đông lạnh,
Trăm nụ hôn nồng - em yêu anh!

~lmm
2/4/2014 (gần ngày Valentines rồi anh ơi, tặng em chi đây?)










_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI