Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NẮNG NGÃ BỜ SƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 11 13, 2013 9:16 pm    Tiêu đề: NẮNG NGÃ BỜ SƯƠNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





NẮNG NGÃ BỜ SƯƠNG



Nắng ngã xuống bờ sương , nắng ngã
Mùa Đông khe khẻ lướt qua vai
Ta ngã vào đời nhau...rất lạ
Bốn mùa góp lại bửa hôm nay

Từ buổi người về lưng lửng gió
Đêm nằm nghe sóng tự tình ca
Câu thơ dang dỡ hoài dang dỡ
Trên phím thời gian tóc sương sa

Nắng ngã xuống bờ sương...nắng ngã
Phiêu diêu trang tình cũ sang mùa
Ta kéo gió tự trời cao ru lá
Hay để ru hoài khúc hát xưa

Ta thả nắng chiều...vương thương nhớ
Một cõi riêng chờ lạc lối nhau
Nắng ngã dốc rêu buồn mấy thuở
Ta ngã xuống lòng ta...xót đau

Nắng ngã xuống bờ sương...nắng ngã
Nghe đau từng cọng cỏ rưng lòng
Vàng hoa một cõi...vàng thương quá
Lồng lộng dã quỳ sương ướt sương

NGƯỜI VỀ TỪ CÕI MÙ SƯƠNG
NGHE ĐAU VẠT NẮNG BUỒN VƯƠNG SƯƠNG BUỒN

DaoLam









_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Năm 11 14, 2013 10:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

" Nắng ngaxuống bờ sương ...nắng ngã
Nghe đau từng ngọn cỏ rưng lòng
Vàng hoa một cõi...vàng thương quá
Lồng lộng dã quỳ sương ướt sương"

Bài thơ nghe xao xuyến trong lòng Dao Lam à.Bao năm rồi mình vẫn bồi hồi rưng nhớ những vạt đồi vàng ruộm Dã quỳ.Ngày 19 tuổi,mình đã viét về nó:
...
Những đóa Dã quỳ bắt đầu nở sớm
Hạ chưa tan thu xót xa về
Vàng từng cánh núi mênh mông nhớ
Nỗi nhớ đong đầy khung mắt mây mê...

Bây giờ nỗi nhớ ấy lại rưng rưng lòng trong thơ Dao Lam.Hình như dù" nắng có ngã bờ sương,lòng vẫn hoài thấy lạnh,dốc rêu buồn trơn ướt,bóng đổ dài liu xiu..." phải ko Dao Lam?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 11 16, 2013 12:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Đà Lạt vàng Hoa Quỳ nở
Dưới chân em đến một ngày
Hình như tôi vừa tắt thở
Mà em cố tình không hay

Một bài tứ tuyệt của Ai đó tặng Lam ngày xưa xa lắt
Cảm ơn chị đã đồng cảm khi đọc thơ L. E không nghĩ
Hoa Dã Quỳ đã để lại dấu ấn trong lòng chị sâu lắng
như rứa, lại phải ơn Chị Lệ Hường đã chia sẻ những câu
thơ thật dễ thương của năm 19 tuổi, cái tuổi " dễ ghét"
nhất trong đời chị hi cứ ngồi mô nhớ nấy. Em nhớ có một
nhà thơ mô cũng viết thật dễ thương

Ta nhớ lắm, chao ơi ta nhớ
Nhớ cứ dày lên cứ rối lên

Chắc Ôn Mệ ni nhớ năm 20 tuổi rồi chị hi? hahaha
!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI