Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VẮNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Tư 10 02, 2013 9:41 am    Tiêu đề: VẮNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





VẮNG


Buổi sáng vắng tiếng thầm thì của núi
Biển không buồn vỗ sóng bãi bờ xa
Hàng cây lặng yên cúi xuống ngậm ngùi
Con chim hót điệu buồn nghe rất lạ

Buổi sáng vắng mưa về trên hàng lá
Ly cafe giọt giọt đắng ngùi xa
"Nghe những tàn phai"-"Giọt nước mắt ngà"
Giọng Khánh Ly "Ướt mi" buồn chi lạ



Buổi sáng vắng, sầu đông buồn lẳng lặng
Hoa bằng lăng tim tím rũ hai hàng
Góc phố sương mù nhoà nhạt che ngang
Buồn lây lắt bay trên bờ hữu hạn

Buổi sáng ta một mình liêu xiêu gió
Dòng sông xa tím biếc buổi chia lìa
Người như thể ngọn đèn Cù chao đảo
Ta trở về xa ngái một trời xa

Buổi sáng vắng đi "Giọt nước mắt ngà"
Bên hàng trúc chơ vơ buồn tiễn biệt
Sân nhà ai tiếng dương cầm tha thiết
"Cô đơn " chừng quạnh quẽ một mình ta!

VẮNG TIẾNG CÒI TÀU TIỄN BIỆT NGƯỜI XA

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI