Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TỨ TUYỆT SÀI GÒN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 7 18, 2013 10:55 pm    Tiêu đề: TỨ TUYỆT SÀI GÃ’N Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TỨ TUYỆT SÀI GÒN






Má»™t
Chói chang nắng tràn qua ô cửa kính
Người và xe ngập ngụa phố ban trưa
Thèm tán lá với bước chân đủng đỉnh
Hồn lâng lâng theo khói biếc gọi mùa

Hai
Mắt chân chim chạm tóc thề mười sáu
Rộn tiếng cười nối lại tuổi thanh xuân
Nếu có buồn riêng mình nên cất giấu
Để tiếng cười luôn hòa nhịp vui chung

Ba
Sài Gòn đêm nao nao tiếng thở dài
Căn phòng trống ngọn đèn như trơ trọi
Có chút nhớ râm ran bờ ngực nhói
Có chút muộn phiền hằn trên mắt môi

Bốn
Đêm Sài Gòn một mình ta chia tay
Chuyến bay muộn bầu trời đêm chấp chới
Gởi Sài Gòn những niềm vui rất vội
TA MANG VỀ NỖI NHỚ NẶNG ĐẦY TAY

DaoLam



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Năm 7 18, 2013 11:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Năm

Sài Gòn chưa Mưa mà mắt Ta cay
Có nỗi nhớ chiều qua đi rât vội
Áo Tím ai bay , để hồn nhiên tuổi
Nụ cười tươi Ta thảng thốt buông xuôi..

Sáu

Gói niềm vui vào Sài Gòn chợt nắng
Rộn rã tình thân sách vở học trò
Tóc phai mùa vẫn còn rưng rưng nhớ
Chút dư âm đọng lại bởi tình xưa...

Bảy

Ta muốn đứng giữa Sài Gòn ban trưa
Lạ lẩm thương yêu Lạ lẩm nụ cười ..
Hạnh phúc hồn nhiên tròn xoe đôi mắt
Thì thầm thôi , có bước kịp đời nhau...

Tám

Phố núi của Ta , chiều sương về đâu
Dã quỳ thơm he hé nụ ban đầu ..
Ban mê chiều , Cơn mưa say rất vội
Ta phải về thôi .. từ biệt giấc mơ mau ...

Tulip Tháng 7 /2013






Được sửa bởi Tulip ngày Bảy 7 20, 2013 3:04 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 7 19, 2013 12:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hai chị em sinh đôi.hahaha



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 7 19, 2013 12:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gặp O...O cho Ta thêm sinh khí nên Ta đuuổi theo O ...ha ha ha ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 7 19, 2013 2:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TUYỆT VỜI !!! band band band band band band


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu 7 19, 2013 5:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga và O TH làm thơ hay quá , trên cả tuyệt vời đó O Thái ơi



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 7 19, 2013 6:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mới sáng dậy có thơ đọc, tuyệt vời quá!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 7 20, 2013 3:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thật vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 7 21, 2013 8:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÍN

Sài Gòn đang vào mùa hạ rồi em
Phượng đã nở hoa và em trở về
Nắng Sài Gòn sao dễ thương đến thế
Ta nóng lòng chờ mong gặp người xưa

MƯỜI

Sài Gòn mùa này sáng nắng chiều mưa
Ta nhớ con đường ngày xưa đi học
Nhớ những chiều buồn ngồi trong quán cóc
Nhìn áo dài bay trắng cả cổng trường

Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 7 24, 2013 3:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kết...

Tạm biệt nhé! Sài gòn mưa chợt nắng

Em quay về Phố biển ngẩn ngơ say

Gửi nỗi nhớ...hòa theo cùng sóng vỗ

Cát dưới chân xa xót nỗi ngậm ngùi

CQ tháng 7


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Tư 7 24, 2013 7:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI