Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỘT ĐÊM Ở CAFE DIỄM XƯA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 6 17, 2013 6:18 am    Tiêu đề: MỘT ĐÊM Ở CAFE DIỄM XƯA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta giấu cô đơn sau góc khuất
Nỗi buồn sao cứ mãi buồn thêm
Yêu em mà lòng ta trống vắng
Tình xa- còn ray rứt trong đêm

Sài Gòn- tháng 8- 2012


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 6 17, 2013 6:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ta giấu muộn phiền phía sau lưng
Giấu luôn môi mắt thuở xa xăm
Giấu cả vầng trăng đêm mười sáu
Giấu hết ân tình xưa...biệt tăm...




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 6 17, 2013 9:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em giấu trong ta thời con gái
Giấu luôn mơ mộng tuổi trăng rằm
Ta hụt hẫng tìm trong nguyệt thực
Bóng dáng em từ thuở xa xăm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Ba 6 18, 2013 7:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi mở lòng nhưng người không đón nhận
Nên tôi đành phải khép lại mà thôi
Từ nay sẽ không còn vương vấn nữa
Cuộc tình xưa như gió thoảng bên trời

Tặng NMT đó...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 6 18, 2013 9:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi xin người quên đi dĩ vãng
Cuộc tình xưa chừ đã phai tàn
Gặp nhau chi để rồi hờ hững
Tôi đau lòng với những trái ngang


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 6 19, 2013 7:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Buổi sáng mai , tiếng chim khàn hót ,
Cây lá xanh rủ xuống giọt buồn ,
Tuổi chúng mình đã sang con dốc,
Nên tình buồn xin gói kỉ mà thôi !....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 19, 2013 8:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


mong anh sưởi ánh nắng đào
mong sao nghe thấy lời chào thân quen
bây giờ trong nỗi cô đơn
bôn chồn anh nhớ tới người xa xưa.
vì ai lòng vẫn ước mơ
nhìn ai cặp mắt đợi chờ niềm tin
thiết tha lòng vẫn bồi hồi
màn đem xa cách biển trời nhớ thương.
người về lòng vẫn vấn vương.
chút tình đã gửi đoạn trương đã trao




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Tư 6 19, 2013 10:10 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi mở lòng , nhưng em không đón nhận
Nên tôi đành khép lại giấu trong tâm
Nữa mai kia trên đường đời có ngã
Xin em đừng quên một mối tình câm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Năm 6 20, 2013 8:59 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi đã quên rồi năm tháng xưa
Giờ có còn chăng chút âm thừa
Em đi biền biệt phương trời lạ
Xa lắm rồi em một giấc mơ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 6 20, 2013 9:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Anh đã quên rồi năm tháng xưa?
Không còn nhớ hẹn dưới gốc dừa
Ta cùng dạo bước trên phố cũ
Tay nằm tay cầm dạo dưới mưa

Quên rùi sao...
Laughing




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Năm 6 20, 2013 10:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh nói quên rồi- Tháng ngày xưa ?
Sao anh còn nhớ những âm thừa ?
Chứng tỏ anh quên là ngàn nhớ ,
Nhớ nhất những lần anh đón đưa.......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Năm 6 20, 2013 10:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sao nỡ quên rồi ngày tháng xưa
Còn tôi năm tháng vẫn chưa mờ
Trách ai hờ hững tình duyên cũ
Đâu rồi kỷ niệm những chiều mưa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 6 21, 2013 9:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Người đã quên rồi, đã quên tôi
Buồn vui năm tháng chợt bồi hồi
Bao nhiêu nhung nhớ tôi gửi đến
Đâu rồi kỷ niệm, anh với tôi!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Hai 6 24, 2013 10:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kỷ niệm ngày xưa anh nào quên
Ấp ủ trong tim những ưu phiền
Xưa không dám nói lời yêu cuối
Để mãi bây giờ không thể quên

Rượu uống say mềm càng nhớ thêm
Nhìn trong ánh nguyệt để anh tìm
Chỉ thấy mây trời bay lảng vãng
Nhớ màu áo trắng giữa màn đêm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI