Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nhà thơ Đỗ Trung Quân

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Biên Khảo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 6:24 pm    Tiêu đề: Nhà thÆ¡ Đỗ Trung Quân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Nhà Thơ ĐỖ TRUNG QUÂN

Nhà thơ Đỗ Trung Quân là nhà thơ nổi tiếng Việt Nam, trong đó có bài thơ BÀI HỌC ĐẦU CHO CON, CHÚT TÌNH ĐẦU, TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG... được nhiều người yêu thích và đã được phổ nhạc

Nhà thơ Đỗ Trung Quân sinh ngày 19 tháng 01 năm 1955 tại Sài Gòn. Theo bài phỏng vấn trên báo Vietnam News giữa năm 2005 thì trong giấy khai sinh của ông không có tên cha.

Ông được mẹ là bà Đỗ Thị Hảo nuôi lớn đến năm 15 tuổi thì mẹ mất. Ông tiếp tục mưu sinh và sau khi tốt nghiệp Tú tài, ông vào học tại Đại học Vạn Hạnh.

Năm 1976, ông tham gia phong trào Thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Một số bài thơ do ông sáng tác đã nổi tiếng như:

- Hương tràm (1978)
- Chút tình đầu (1974), Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài "Phượng hồng"
- Bài học cho con (1986), Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài "Quê hương"
- Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Trịnh Công Sơn phổ nhạc...

Hiện ông đang làm việc tại báo Sài Gòn tiếp thị




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 6:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BÀI HỌC CHO CON
Thơ Đỗ Trung Quân


Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hường là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ.
Sẽ không lớn nổi thành người...




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 6:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



QUÊ HƯƠNG
Thơ Đỗ Trung Quân
Nhạc Giáp Văn Thạch



Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

ĐK
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người... !

Nhà thơ Đỗ trung Quân cho biết bài thơ nầy được đăng lần đầu vào năm 1986 ở báo Khăn Quàng Đỏ, xuất xứ của nó là hồi đó nhà thơ đề tặng bé Quỳnh Anh là con nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh bây giờ




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 6:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






Xin nhấn vào đây nếu bạn muốn copy bản nhạc rỏ hơn: QUÊ HƯƠNG




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 7:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHÚT TÌNH ĐẦU
Thơ Đỗ Trung Quân

PHƯỢNG HỒNG
Nhạc Vũ Hoàng

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 7:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






Xin nhấn vào đây nếu bạn muốn copy bản nhạc rỏ hơn: PHƯỢNG HỒNG






Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 7:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Bài PHƯỢNG HỒNG do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc. Đôi điều về Vũ Hoàng
Tên thật: Vũ Bảo Hoàng
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Biên Hoà


Những ca khúc tiêu biểu
- Gởi lại em (1978)
- Hương tràm (thơ Đõ Trung Quân-1978)
- Nói với em (1982)
- Bụi phấn (viết cùng Lê Văn Lộc -1982)
- Hương thầm (thơ Phan Thị Thanh Nhàn -1984)
- Phượng hồng ( thơ Đỗ Trung Quân -1988)
- Cung đàn xanh (1990)
- Hương quê (1994)
- Khát vọng tuổi trẻ (1996)
- Mùa hè xanh (1998)




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 03, 2008 7:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÌNH KHÚC PHƯỢNG HỒNG

Thơ phổ nhạc, bài thơ như được chắp thêm đôi cánh để bay cao, bay xa hơn. những năm tháng qua Vũ Hoàng là một trong những nhạc sĩ đã gắng công góp vào bầu trời thơ nhạc ấy những cánh chim xinh đẹp, đáng yêu. "Hương thầm "đã tỏa lan rộng rãi từ Nam ra Bắc, khiến Phan Thị Thanh Nhàn, cái tên rất đỗi quen thuộc trong giớ thơ nữ, giờ đây lại càng đi sâu vào tâm hồn mọi lứa tuổi một cách sâu đậm, thân thương hơn qua giai điệu của Vũ Hoàng.

Ở đây, hầu hết âm nhạc đều hiền lành và khiêm tốn, giản dị như con người của tác giả, có thể bản thân Vũ Hoàng cũng là một nhà giáo nên cái lễ độ, mực thước của sư phạm cũng hồn nhiên thâm nhập vào tiếng hát, lời ca. Nhạc của Vũ Hoàng không hô hào, gào thét, mà là ngọn lửa nồng nhiệt cứ âm ỉ cháy bên trong. Chẳng lẽ chúng ta lại không cần đến những ngọn lửa đó sao? Vũ Hoàng không muốn phô ra cái hào nhoáng, phô trương, mà chỉ nặng về tâm tư, tình cảm nhẹ nhàng của nội tâm, cứ thấm dần, thấm dần, cho đến lúc nào đó thì đến độ chín của tình yêu.

Vũ Hoàng còn rất trẻ, con đường nghệ thuật âm nhạc còn bày ra trước mặt rất dài, và cũng không mấy bằng phẳng. Hy vọng anh sẽ phấn đấu vươt qua, mang lại nhiều tác phẩm thật dễ thương, thật đáng yêu đến với mọi người .




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PhanGiaHien
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 11 25, 2008 7:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG

Thơ Đỗ Trung Quân
Nhạc Trịnh Công Sơn

Đừng tuyệt vọng,tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng,em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế

Tôi là ai,là ai,là ai?
Mà yêu quá đời này

.....

Đừng tuyệt vọng,tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng,em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Biên Khảo Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI