Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 23, 2013 7:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chút tình xưa em ghé bến trao người
Chiều lãng đãng khói sương buồn muôn thuở
Em vẫn lang thang trên miền gió núi
Anh ngập ngừng theo đuổi ánh trăng tan ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 26, 2013 8:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ánh trăng tan để mình anh ở lại
Chú cuội già vẫn ngồi gốc cây đa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 26, 2013 10:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ngồi ngốc cây đa
chú Cuội buồn
Chờ chị Hằng Nga thật đau thương
Cuội ơi đừng có yêu đương
Mai kia mốt nọ, mỗi phương một người




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 26, 2013 7:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một người thương nhớ một người
Một người còn lại buồn ơi là buồn
Ba người chẳng biết mần răng !
Khi không ta lại cùng chung nỗi niềm ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 27, 2013 4:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

(ngược lại dòng thơ của O ThienNga...)

nỗi niềm không lại cùng ta
mần răng ai biết mần răng bây giờ
buồn ơi vẫn cứ lại buồn
một người thương nhớ một người nơi mô....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 27, 2013 8:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một người thương nhớ nơi mô
Buồn sao vẫn cứ, sầu man mác buồn
Bây chừ ta biết mần răng
Nỗi niềm ai hiểu cùng ta hỡi người ?!?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 27, 2013 10:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hỡi người ai hiểu cùng ta
chừ đây ai biết mần răng hỡi người
buồn chi cứ héo không tươi
nhớ thương vô vọng nụ cười nơi mô


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 28, 2013 10:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Một mình chờ đợi ở nơi mô?
Người đến tình theo chỉ mơ hồ
Chờ chờ đợi đợi đi mô hết
Cuối cùng ta vẫn đợi ---- nơi mô !!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 28, 2013 11:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nơi mô, chừ biết nơi mô chờ ?
Tủi phận cho ai gặp hững hờ
Tình đến tình đi thân bơ vơ
Ta đây vò võ khung trời bạc
Phận gái má hồng biết đục trong !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 29, 2013 5:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

đục trong ai biết phận má hồng
khung trời thương nhớ nỗi đơn côi
Tình đến - lại đi thân phận hạc
tủi phận ai kia bạc kiếp người
nơi mô chừ sẽ nơi mô ấy
biển lặng mong chờ biết nơi mô


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 30, 2013 7:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nơi mô không biết nơi mô
Mần răng hiểu được ở phương trời nào
Người đi thương nhớ hôm nao
Hôm ni đã trót nhạt phai ân tình
Bây chừ ta vẫn một mình
Nửa hồn thương cảm nửa hồn bâng khuâng ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 31, 2013 9:01 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bâng khuâng một mối tình xa
Hiểu sao cho đặng những ngày đơn phương
Ai hay cho nỗi chán chường
Yêu xa xa lắc biết đâu ngọt ngào !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 9:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngọt ngào sợi nhớ sợi thương
Sợi vương mái tóc sợi sầu mắt ai
Một mai nếu có nhạt phai
Gửi nhau một chút phấn hương ngọt ngào


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 11:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ngọt ngào
một kiếp sống phù du
Nay còn mai hết chỉ sương mù
Lở sau ta chẳng còn nỗi nhớ
Hay là ảo mộng kiếp phù du?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai 6 03, 2013 10:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Phù du một thoáng mong manh
Cuộc tình vội vã cũng đành monh manh
Cuộc đời gió thoảng qua nhanh
Trắng tay trở lại kiếp đời phù du
Cuộc đời nay chiếc đèn cù
Luân hồi số phận trở về kiếp mai !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 96 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI