Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HUẾ THƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 15, 2013 7:36 am    Tiêu đề: HUẾ THƯƠNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O về mô tôi về theo với
Chiều ni mưa buồn lắm O ơi
Từng giọt Huế thương rơi rơi mãi
Tình tôi như sương khói chơi vơi

O về mô răng mà lạ rứa
Lòng tôi nhớ biết mấy cho vừa
Từng giọt tương tư trên vành nón
Có một vần thơ rất Huế xưa

O về mô với màu áo tím
Tôi nghe rung động cả con tim
Từng giọt rêu phong trên tháp cổ
Mai xa O lăng tẩm lặng im

O về mô tôi ôm sầu mộng
Chút tình còn vương vấn bên sông
Từng giọt trăm năm thành kỷ niệm
Ngày sau O có nhớ tôi không?


Tháng 5- 2013
Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 15, 2013 5:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Anh cũng biết, Huế chỉ có 2 mùa: Mưa và lạnh!!! Rolling Eyes

Em về thăm Huế 2 lần răng mà lạnh ghê anh ơi!!!

Huế thương em, Huế khóc buồn ủ rủ
Huế nhớ mình, Huế che với mù sương
...

Nhớ Huế quá đi thôi!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 16, 2013 6:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Áo trắng em bay trước cổng trường
Cho lòng tôi một thoáng tơ vương
Mơ làm tia nắng vờn trên áo
Để được cùng em suốt đoạn đường

Hồn thơ chấp chới trên tà áo
Ý thơ phiêu lãng gió trùng khơi
Sóng áo làm tim tôi chết đuối
Áo em bay trắng một khung trời

...................................................

Áo trắng ngày xưa giờ mất dấu
Để buồn ngơ ngẩn một mình tôi
Chiều nay trên bền Hàn giang cũ
Bay lẻ loi một cánh chim trời.

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 16, 2013 9:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BTĐ thân mến! Lâu lắm mới có bài thơ nhiều cảm xúc như vậy, tưởng chừng như đã mất đi rồi
Tặng BTĐ câu thơ
Sài Gòn mùa này phượng đã nở hoa
Ta nhớ em ngày xưa còn đi học
Nhớ những chiều buồn ngồi trong "Lộng Ngọc"
Nhìn áo dài bay trắng một góc đường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 16, 2013 7:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NMT mến,nhắc đến Lộng Ngọc là nhớ đến Đà Nẵng vô cùng.Ngày xưa,khi còn học ở Sao Mai mình thường vô rạp Kim Châu(hồi đó mình có giấy mời xem phim permanent của tất cả các rạp ở ĐN) coi phim sau đó ra ngồi ở Lộng Ngọc để ngắm thiên hạ.Cám ơn NMT đã gợi lại cho mình hình bóng những ngày xưa yêu dấu.Thân mến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI