Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 01, 2013 7:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thoáng bay một khối tình si,
Tình theo gió thổi tình phi lên trời.
Ông trời ổng nổi lên cười:
Răng em yêu miết cái người ...vô tâm...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 01, 2013 11:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vô tâm là bệnh của người
Tương tư là bệnh của ai yêu người
Bao giờ cho hết mây trời
Để tương tư hết vô tâm không còn !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 01, 2013 7:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không còn người ấy vô tâm
Để tương tư cũng theo sầu vẫn vơ
Tương tư mãi cũng làm ngơ
Sầu dâng chất đống thờ ơ cõi lòng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 01, 2013 9:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cỏi lòng chất đống lạnh câm ,
Mối tình xưa ấy ,âm thầm riêng mang ,
Thôi đành để bước sang ngang ,
Tương tư khép lại,vọng vang một đời.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 02, 2013 6:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vang một đời - một thời thiếu nữ,
Ngất ngây say ảo mộng điên cuồng,
Một ngày không xa : Anh trở lại,
Hội ngộ nhau - tình cũ thêm nồng.

Nhưng ngày tháng hoài trôi đi mãi,
Anh ra đi mãi chẳng quay về,
Em tự nhủ : tình mình dang dở,
Hẹn kiếp sau ta sẽ tương phùng...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 02, 2013 7:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tương phùng một kiếp mai sau
Anh ra đi mãi khi mô tương phùng
Tháng ngày cứ mãi chia xa
Mần răng hội ngộ, mần răng tương phùng ?
Hẹn nhau tình cũ thiên đường
Ngất ngây ảo mộng, ngất ngây hão huyền


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 03, 2013 8:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hảo huyền bởi mối tình câm,
Dù không hội ngộ nhưng tâm vẫn chờ.
Cuộc đời luôn có bất ngờ,
Lỡ đâu ta gặp...thẩn thờ ...chia xa...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 04, 2013 3:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chia xa ngày đó đến giờ ,
Đưa tay thầm đếm ,năm chờ ,tháng mong ,
Bây giờ đã bốn mươi năm ,
Chân đi không vững , lạnh câm mất rồi........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 06, 2013 6:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mất rồi một mối tình xưa
Mất rồi tháng đợi năm chờ ngày mưa
Mất rồi lối nhỏ ngày nao
Mất rồi những tháng năm ai trao tình !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 07, 2013 6:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trao tình mình dù hoài xa cách,
Mảnh trăng xưa vỡ vụn bên trời.
Em lặng lẽ ôm hoài kỷ niệm,
Lãng quên nhau...lối nhỏ em về...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 07, 2013 10:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lối nhỏ em về , anh có nhớ ?
Bước chân sau , anh giả đò khờ ,
Nụ chúm chím trên cành hé nở ,
Em rộn ràng thấy nhớ vu vơ......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 07, 2013 9:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vu vơ tiếng sáo thên thai
Tiếng chim xao xác lơ ngơ gọi đàn
Vu vơ phượng đã vào hè
Khẽ lay cánh mỏng, khẽ sầu chia xa
Vu vơ giọng hát ầu ơ...
Khẽ ru con ngủ, cầu an giấc nồng !
Vu vơ một giấc mơ hồng
Tình yêu mãi mãi ngự trên thiên đường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 09, 2013 12:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiên đường đó cất giùm em đi nhé !
Giây phút nào em cũng nghỉ đên anh ,
Dù chỉ là một nổi nhớ mong manh ,
Thì xin anh hảy quay về chốn cũ........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 09, 2013 1:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiên đường ấy - tuổi ngọc ngà,
Lật gương soi mặt tuổi đà quá cao.
Đâu rồi cốt cách thanh tao?
Đâu rồi kỉ niệm lao xao tình hồng?
Ngày xưa cùng bạn lông bông,
Rong chơi mọi nẻo, tinh thông mọi điều.
Giờ đây ta đã về chiều,
Thấy trong cuộc sống lắm điều lo toan.
Không còn bay nhảy lang thang,
Chuyện tình ngày cũ... Lan man...xa vời !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 10, 2013 9:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xa vời vợi một mối tình mộng tưởng
Đã nhạt phai năm tháng nghĩa phu thê
Ngồi nghĩ suy những lúc chiều về
Nghe tâm khảm bâng khuâng ngày sắp tắt
Yêu một nửa, còn nửa kia dành mãi
Lỡ mai sau chốn thiên đường gặp lại
Ta sẻ chia còn lắng đọng chút tình xưa !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 95 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI