Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BAI THƠ KHÔNG NHỚ TỰA ĐỀ.

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sưu Tầm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 3:08 am    Tiêu đề: BAI THƠ KHÔNG NHỚ TỰA ĐỀ. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi mới 20 tuổi
Làm học trò
Tháng năm ngờ nghệch mong chờ
Biết mùa Xuân có màu hoa lý
Và mùa Thu có những giọt mưa dài
Tôi biết
Tôi yêu
Nhưng Anh
Hai mươi lăm năm đè trên mắt nâu buồn
Đã yêu nhiều nên Anh hết chờ mong
Tôi biết nói gì đây
Khi lòng còn ngơ ngác
Khi đời mình chưa dấn thân
Hôm nay hay ngày mai
Vẫn chỉ là học trò
Đời trắng như Đức Bà
Vô nhiễm
Cũng có lúc nhớ Anh
Bằng giờ bằng phút bằng giây
Tôi sợ tháng ngày bay vụt
Qua năm ngón tay gầy không níu kịp
Như chiếc lá khô
Trong chiều gió lốc
Nên Tôi sẽ suốt đời
Yêu Anh bằng giấc mơ không với tới
Thương Anh như bút mực
Trải dài trên giấy trắng đơn sơ
Tôi sợ
Một ngày
Không còn thấy dáng Anh
Mắt Tôi không còn nhìn mắt Anh
Tay Tôi không còn cầm tay Anh
Bầu trời thôi xanh
Và lòng Tôi khô nẻ
Tôi sẽ chết đi dần
Và không còn ngày một ngày hai
Ngồi tự hỏi
Sao mùa Xuân có màu hoa lý
Sao mùa Thu có những giọt mưa dài
Sao Tôi yêu hoài kiếp đơn côi???


TRẦN THU HƯƠNG


Bạn ơi,đọc bài thơ này tự nhiên ta nhớ những ngày đi học trường Nữ vô cùng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 6:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thanh Bình ơi

Ngày tháng đó Thanh Bình yêu thầm ai vậy? Có phải người đó đang thật gần nhưng rất xa? Đọc thơ (thơ nối nữa), chị thấy hình như ... còn... phải không ?

Tình thiên thu không phải tình muôn thuở
Ở trong em, tình vẫn mãi ngây thơ
Hãy yêu đi để ngày tháng đợi chờ
Mơ và thật, tình vẫn mãi trong mơ!!

Phải không em?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 10:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị ơi chớ có la lên.
Người ta biết được em thời...gặp nguy...Hehee



Lời thơ em đã giải bày,
Tình trong tâm tưởng ngày ngày đeo mang.
Chị ơi ,tình mãi lang thang,
Tình em phiêu bạt ...biết chàng có hay?.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 1:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


hihi

Tình thuở xa xưa tuổi học trò
Là thời mộng mị lắm ngây thơ
Mình yêu mình nhớ mình khờ dại
Cũng chỉ là yêu thuở học trò

Đừng lo, biết lâu rồi nhưng chỉ em và ta biết thôi!!! Chị thấy mối tình dễ thương em à!!!!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sưu Tầm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI