Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Ba 4 23, 2013 8:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nỗi buồn này cứ vấn vương ,
Tình xưa , nghĩa củ vẫn thương nhớ hoài.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Tư 4 24, 2013 8:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thương nhớ hoài tình yêu ngày ấy,
Nét thơ ngây thấm đẫm lòng Anh.
Thời thơ dại trôi theo ngày tháng,
Dòng thời gian như thể trốn tìm.
Em vụng dại nhìn về quá khứ,
Kỉ niệm xưa hiển hiện trong hồn.
Anh bận bịu sống đời viễn xứ,
Lãng quên em...chôn dấu tâm tình.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Bảy 4 27, 2013 10:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chôn dấu tâm tình một thoáng xưa
Yêu thương xa biết mấy cho vừa
Vầng trăng một nửa phương trời lạ
Một nửa bên em vẫn đợi chờ



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 4 28, 2013 9:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vẫn đợi chờ tình xưa anh gởi ,
Dù nghìn thu ,vẫn mãi mà thôi !
Nếu còn gặp ,ta mãi sẻ vui ,
Đừng để tình ta mãi chôn vùi.......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: CN 4 28, 2013 9:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chôn vùi kỷ niệm ngày xưa ấy
Tình ta khắc khoải đợi với chờ
Thôi thì cứ để miền viễn xứ
Để đợi ngóng mãi cuộc tình phai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 4 28, 2013 11:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cuộc tình phai đau xót chuyện đôi mình,
Này anh !đã sắp bình minh,
Để em thức trọn trắng tình đôi ta,
Còn đâu soi bóng trăng tà ,
Mắt môi nào đếm , tình xa mất rồi......


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 4 28, 2013 11:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mất rồi
những cuộc vui chơi
Nhưng còn kỷ niệm suốt đời trong ta
Buồn vui dưới ánh chiều tà
Một mình một bóng - như là gọi nhau




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 4 29, 2013 12:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gọi nhau lúc bóng tà dương
Thương nhau lúc đã bạc phai mái đầu
Dù cho nắng dãi mưa dầu
Dù cho sông cạn, núi mòn vẫn thương .
Dù cho tình mãi vấn vương
Dù cho vẫn mãi gọi tình thiên thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
BaBop
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 6 2008
Số bài: 297

Bài gửiGửi: Hai 4 29, 2013 12:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dzui wá, Dzui wá ... Các anh chị nối thơ dzui wá applause applause applause



_________________
Ba Bá»›p
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 3:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình thiên thu muôn đời sống mãi
Mảnh trăng xưa loang lổ bên trời
Người lặng lẽ chôn tình trong mộng
Ta dối ta ... rằng đã ...quên tình!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 9:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Quên tình, tình đã quên ta
Quên bao cay đắng, quên bao ngọt ngào
Bây giờ tình đã hư hao
Tháng năm ngơ ngác tình xanh xao buồn !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 9:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình xanh xao - buồn trôi vào lảng đãng
Kiếp hồng nhan mãi tung bốn phương trời
Hình bóng cũ dẫu bay từ dạo ấy
Vẫn trong ta, một tháng ngày chưa buồn phai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 1:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trời ơi, nối không được hic hic




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 7:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày chưa buồn phai- tình ai chưa ngỏ,
Ánh bình minh luôn rạng rỡ bên Người.
Hoài niệm cũ- ru tình ta hiện hữu,
Tâm tư buồn- ai gỡ rối tơ lòng ???


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 4 30, 2013 10:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tơ lòng ai trải khúc nghê thường
Nhạc tình day dứt cõi trăm năm
Có hay ngổn ngang từ dạo ấy
Mộng mỵ cho nhiều cũng thoáng bay


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 94 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI