Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Ba 4 02, 2013 5:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tao ngo la dieu em luon mong,
Ngay qua thang lai nho trong long.
Tinh ngay mot lon theo nam thang,
Noi nho o ho...noi nho mong...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Năm 4 04, 2013 1:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thổn thức trong lòng nỗi nhớ mong
Yêu xa, xa vợi ngàn mong nhớ
Ai hiểu cho ai, khắc khoải sầu
Đêm đêm đối mặt vầng trăng khuyết
Ai hỏi tình ai có mặn mà ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 4 04, 2013 1:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ai hỏi tình ai có mặn mà
Đêm nằm mơ mộng thấy Thiên Nga
Đến khi tỉnh giấc hồn mong mỏi
Ai hỏi tình ai có mặn mà ?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Năm 4 04, 2013 8:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mặn mà tình đã trao duyên
Yêu ai từ thuở tóc xanh học trò
Sao đành để lỡ con đò
Sang ngang đành để một tâm tư buồn !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cathai
HS SaoMai


Ngày tham gia: 09 Tháng 5 2010
Số bài: 69

Bài gửiGửi: Tư 4 10, 2013 7:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tâm tư buồn tủi bởi ai
Để cho kỷ niệm nhạc phai hởi người
Trách cho tạo hoá treo ngươi
Sầu đan tím ruột...Hởi người tình chung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Năm 4 11, 2013 2:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tinh chung van mai chung tinh,
Rieng ta hoai niem bong hinh xa xua.
Tinh buon tinh mai khong thua,
Long ta ki niem van chua phai nhoa...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Năm 4 11, 2013 6:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Phai nhoa boi thoi gian quen lang
Anh ta duong lang dang may troi
Boi tinh yeu luon la phuong thuoc
Xoa uu tu , xoa ca muon phien.

Ngay thang nao cho ta hy vong
Gap lai nhau...ao mong huy hoang.
Thoi gian oi , xin quay tro lai.
Thang ngay xua...oi giac mong vang.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
thien nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 10 2011
Số bài: 98

Bài gửiGửi: Bảy 4 13, 2013 4:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giấc mộng vàng tan theo mây khói
Trả lại anh ngày tháng êm đềm
Trả con đường cũ hẹn hò
Trả tình vụng dại, trả đời truân chuyên !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Ba 4 16, 2013 10:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Truân chuyên với một mối tình
Sầu đau ai để một mình vương mang
Hôm qua trên phố lang thang
Buồn hiu nhặt chiếc lá vàng tương tư


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Năm 4 18, 2013 6:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tương tư thương nhớ đầy vơi,
Lòng buồn dạo phố hong phơi nỗi sầu.
Ầu ơ từng giọt thương đau,
Đậm trong tâm khảm...tình đau một đời.

Bâng khuâng trong dạ bồi hồi.
Tình yêu...nỗi nhớ...đứng ngồi không yên.
Đoạn đoài cuộc sống đảo điên,
Cho đi tất cả...giữ riêng cho mình....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Năm 4 18, 2013 10:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Riêng mình một mối tình si
Thương ai từ thuở xuân thì trắng trong
Tại người số phận long đong
Nên tình chia cắt ta đành sang sông !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Bảy 4 20, 2013 3:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sang sông lặn lội thân cò,
Đớn đau trong dạ tiếng hò đầy vơi.
Lòng hoài kỉ niệm chưa nguôi,
Mùa đông năm ấy...bồi hồi trong tâm.

Rồi sẽ có một ngày gặp lại,
Chuyện tình xưa...lãng đãng mây trời,
Ta vội nhủ...tình ơi xa mãi,
Vượt thời gian...tình vẫn bên Người !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Hai 4 22, 2013 1:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Người ơi bận bịu lắm sao?
Mà không thấy bóng chạy vào trang ni.
Đêm nằm em cứ nghĩ suy,
Trông trời mau sáng xem ai nối vần.
Chờ hoài...chả thấy...bâng khuâng.
Mình em độc diễn,sượng trân...bớ Người...!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 4 22, 2013 5:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bớ người, tình vẫn bên người
Mà sao khắc khoải ngóng trông đợi chờ
Nhớ chi một mối tình hờ
Yêu chi con sóng xô bờ tan xa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Hai 4 22, 2013 11:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tan xa bởi sóng xô bờ,
Tình hờ mãi mãi vẫn chờ đợi Anh.
Đợi chờ,khắc khoải,nhớ mong,
Xa Người...tôi mãi đem hong nỗi buồn !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 93 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI