Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Rằm Tháng Giêng.....

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy 2 23, 2013 6:37 pm    Tiêu đề: Rằm Tháng Giêng..... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

RẮM THÁNG GIÊNG.....





Rằm tháng giêng, trăng sáng khắp trời ,
Lời thơ dịu ngọt, nỗi niềm tôi
Xuân đi vội, cho nguyên tiêu đến
Mai nở trên cành đã phải rơi

Nhìn trời ước mộng, chẳng sao rơi
Nguyện ước bao điều cho muôn nơi
Nay rằm nguyên tiêu trăng tròn quá
Mà sao lòng còn khuyết quá đi thôi!

Tháng giêng còn mê mãi ăn chơi
Có biết riêng ta quá rối bời
Tình bạn, tình yêu, tình gió cuốn
Lời thơ, hờ hững giữa cõi trời......


(15/1/2013 Âm Lịch)



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI