Kim Vui HS SaoMai
Ngày tham gia: 27 1 2013 Số bài: 80
|
Gửi: Sáu 2 22, 2013 10:07 pm Tiêu đề: NỖI NIỀM |
|
|
Nỗi niềm
Tết đã qua rồi với nắng xuân
Bên hiên mai rụng tả tơi cành
Vàng hương mỗi độ còn đâu nữa
Vàng áo em bay được mấy lần
Đàn nghe trầm bổng nhẹ nhàng ngân
Thổi nửa đời sau đến lạnh lùng
Trăng tròn tháng chạp mờ sương lạnh
Trăng tháng giêng rằm em mất anh
Thơ thẩn đường khuya vắng một mình
Lối vào nhà - ngõ rẽ chia hai
Chọn con đường có dài hơn cả
Để được tự tình ta với ta
Rồi cũng nắng xuân với gió xuân
Trong ta nắng gió cũng tràn đầy
Nào đâu biết được ta vui tết
Một nỗi dày vò ai có hay
[b]
|
|