Kim Vui HS SaoMai
Ngày tham gia: 27 1 2013 Số bài: 80
|
Gửi: CN 1 27, 2013 2:37 am Tiêu đề: ĐỢI NỬA VẦNG TRĂNG |
|
|
Đợi nửa vầng trăng
Tháng chạp em về anh có hay
Mảnh trăng nghiêng ngả đợi trăng đầy
Đi trong thành nội ngày đông giá
Lặng lẽ riêng mình một nỗi đau
Thành quách đền đài ngủ trong sương
Em qua bước vội sợ trăng tàn
Gió đông buốt lạnh bờ vai nhỏ
Nửa cuộc đời em nửa nhớ thương
Tháng chạp em về bao vấn vương
Thân quen góc phố đến con đường
Trăng kia nửa mảnh còn lơ lửng
Vỹ Dạ đêm về thêm nhớ thương
Anh đâu ? nhặt lấy mảnh trăng kia
Để mãi vầng trăng chẳng chia lìa
Ghép hộ dùm em từng cánh vỡ
Hương xưa một thưở có tàn phai
Huế của ngày xưa đã qua mau
Em về gom góp lá sầu đâu
Tóc em nay ngả màu sương khói
Đợi mảnh trăng tàn ở nơi đâu[/i] ?
[/b]
~Kim Vui
Ns Vĩnh Thành phổ nhạc cs Linh Lee và Ngọc Oanh trình bày
Ns Từ Dũng phổ nhạc lấy tên nửa mảnh tình trăng
[/color]
|
|