Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Trang Thơ: 12C 73-74. Sao Mai
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 12 14, 2012 3:47 am    Tiêu đề: Trang ThÆ¡: 12C 73-74. Sao Mai Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRANG THÆ : 12C 73-74 - SAO MAI






Để dễ dàng theo dõi những bài thơ của các bạn 12c . 73-74 như
- Miên Trà (Trà Nha)
- Hồn thy (Bùi Thông Định)
- Nguyễn Vân Thiên
- Nguyễn Đình Anh (Hạ Phương)
- Lê Lộc
- Lý Thị Thu
- Nước Xanh (Ngô Thị Thanh Thuỷ)

Nguyễn Miên Tịnh xin phép lần lượt đăng thơ của các bạn để bạn bè cùng nhau chia sẻ những cảm xúc một thời
Mong tất cả đón nhận




CHÙM THƠ DUYÊN


MỘT MÌNH

Mai em về xứ núi
Bỏ lại phố một mình
Sương mù che bến đợi
Nỗi buồn chỉ riêng anh




HY VỌNG

Bao nhiêu lần chờ hẹn
Cuộc gặp cứ xa xa
Đôi mắt nhìn e thẹn
Hy vọng khúc giao mùa




HẠNH PHÚC

Như một lần hạnh ngộ
Dìu tay vẫy lên trời
Một chuyến bay Hà Nội
Đi - về, gió mây trôi

~Miên Trà






Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày Sáu 12 14, 2012 9:34 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 12 14, 2012 3:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐÓN TẾT


Pháo bay, pháo bay
Em dang tay
Ôm khói, cười ngất ngây

Hương vị quê mình ngàn đời mới có
Tím - xanh - vàng - đỏ
Rộn vang tiếng nổ
Không lẻ tẻ xa xưa
Như bao trẻ nô đùa
Chiều cuối năm, đi qua
Đứng ngắm nhìn em bồn chồn trau chuốt
Về đâu chẳng biết
Một nửa bên kia
Một nửa bên nầy

Pháo bay, pháo bay
Em dang tay
Cười ngất ngây
Mừng đón Tết Tây

~Miên Trà





DÂU KIẾP LUÂN HỒI

Và rồi
Em cũng bỏ ta
Không đi chùa lại ghé qua nhà thờ
Thiên đàng
Chúa bỗng vinh hoa
Cõi Niết bàn
Phật đỉnh mùa tịnh tâm

Ta về
Niệm khúc tri âm
Nằm trăn trở
Chỉ âm thầm gọi nhau

Thiên đàng chẳng có kiếp sau
Tìm nơi cõi Phật biết đâu luân hồi

~Miên Trà


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 12 17, 2012 10:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lê Lộc xin giới thiệu cùng các bạn một số bài thơ của NGUYỄN HẠ PHƯƠNG (Nguyễn Đình Anh 12C 73-74)



SINH NHẬT

Vô tình chọn điểm rơi
ngày sinh nhật
Tôi chong đèn vào nỗi nhớ lặng câm
Lao đao phách nhịp đời trầm
“Thượng đế đã chết rồi”
Chợt nghe Nietzche lung linh
Chao đời mình trong điên loạn
Hoang tím cả bầu trời
Tiễn đưa
tiễn đưa
niềm ưu tư đang giãy giụa
Đừng khóc mỗi lần sinh nhật đến
Tuổi nhỏ bỏ ta đi mất rồi!
Ném lận đận trong chiều sương khói
Cho bất hạnh giật mình rơi khỏi đời ta
Mưa chiếu nay thấp thoáng một hững hờ
Dội ướt sũng từng nỗi đau đã trải
Đi vay tình em suốt đời không có lãi
Thôi đành khất lại những cơn mơ
Sinh nhật tôi không đợi, không chờ…
Con phố ngả nghiêng, chau mày lảo đảo
Những sợi nắng tan vào hư ảo
Chìm trong những tàng cây
Ai đổi nụ cười, nhận hết đớn đau
Giam cầm trái tim bóng tối gian trần
Ruồng rẫy đi em đời thường mê muội
Đáy mắt khô cằn giọt lệ yêu thương
Trót lỡ đung đưa thốt lời ngụy tín
Ta hôn mê trong từng phút phân lìa
Lắc lư đời mình giữa không và có
Chẳng ở nơi nào và khắp mọi nơi
Hai bờ thực hư đâu còn ranh giới
Nhấn chìm nhau bằng cảm giác hàm hồ
Từ hữu hạn ta đi về vô hạn
Xóa hết phận mình, nhòa bóng cơn mê
Đi cho hết một trời hoang mệt mỏi
Nhớ về tôi trong những lúc điên khùng
Bụi thời gian phủ mờ dòng ký ức
Đợi ngày sinh nhật của mông lung

11/04/2008
~Nguyễn Hạ Phương





MÆ 

Con nước cạn đi mơ bờ vỗ sóng
Ảo vọng nhiều, riêng ấp ủ ngàn song
Tóc em buồn, chia đôi miền cố xứ
Tiếng đàn chùng vang dội suốt trời đông

Dây tơ vẫn miên man tràn đêm vắng
Hồn nhiên em ôm gối mộng nhòa phai
Lời dấu ái vật vờ bay khắp lối
Cõi tịch nhiên còn đọng kiếp u hoài

Nghiêng vai gánh một đời trong lận đận
Tuổi theo nhau sương khói nhuốm phiêu bồng
Lời em xưa mãi còn nghe loáng thoáng
Một trời yêu vỗ cánh chốn xa trông

Nhạc ngân vang, trải hồn xanh hồi tưởng
Lệ còn vương năm tháng lạnh cung đàn
Nếu trở về xin cùng ta đứng ngóng
Lại đời mình bên chiếc bóng phù vân.

20/12/2006
~Nguyễn Hạ Phương





MỘT THOÁNG TRONG NHAU

Chấp chới đời em chấp chới tôi
Hội trùng dương lỡ cách ngăn rồi
Nao nức lòng như bờ sóng vỗ
Rộn mùa mong nhớ, giữa rừng mưa

Vườn cũ em về lạc lối chăng?
Muộn màng đông đến giữa trời hoang
Khổ đau chôn vết buồn năm tháng
Từng ngày trôi, lộng gió mien trường

Đuổi bắt đời nhau chẳng kịp đâu
Trò ú tim thôi cũng nát nhàu
Chắc hẳn trần gian không đủ sang
Còn đâu mơ ước rọi cho nhau

Thôi trả cho em lời hẹn xưa
Mênh mang như nước chảy qua cầu
Chiếc đò tình, thắp vành tang trắng
Để thời gian chết lịm trong nhau

Ta, con thuyền lộng cánh buồm nghiêng
Giữa bão giông nghe xót phận mình
Đêm nghe xao xác cung trầm nguyệt
Chới với nhạc buồn cụng đáy men.

23/09/2007
~Nguyễn Hạ Phương





Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày Sáu 1 18, 2013 7:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NGUYEN DINH CHUONG
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 59
Đến từ: SAI GON

Bài gửiGửi: Ba 12 18, 2012 10:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


C xin trình làng chân dung nhà thơ MIENTRA.
Rất vui khi tìm lại được bạn sau gần 40 năm....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 12 19, 2012 9:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Miên Trà sau hơn 40 năm mới gặp lại, với khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy còn phản phất bóng dáng thư sinh mộc mạc, chân chất.

Cám ơn Miên Trà đã tặng tập thơ "KHI VỊT RA ĐỒNG" cho Miên Tịnh



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 12 20, 2012 10:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ Nguyễn Vân Thiên



NHẮN BẠN


Dẫu tình bạn một que diêm
Đời mưa tắt bếp cần tìm lửa nhen

Trăng non chết giữa trời đen
Xin tình bạn thắp ngọn đèn nhỏ nhoi

Tàu qua xin bạn tiếng còi
Một làn khói để ga hoài cố nhân

Lâu lâu cứ đến một lần
Không gặp mặt thấy dấu chân đỡ buồn

Không cành mai chúc vui xuân
Trộm xin một cánh phượng buồn chia tay

Trăm năm tính cũng khá ngày
Nửa giây cho bạn - Nửa giây cho mình

Môi hôn giữ tặng người tình
Nắm tay chặt nụ cười xinh đủ rồi

Không như đôi cánh chim trời
Làm cây xanh hát chung lời rừng xanh

Dẫu hoàng hôn - Dẫu bình minh
Đã là nắng tự tim mình nắng ra
Nhắn người ta lại nhủ ta
Bạn cho ra bạn cũng là trăm năm.



***


NGÃ BA

Ngã ba sông hay ngã ba lòng
Lần cuối xa quê qua đò Ba Bến
Chuyến cuối sang ngang dòng định mệnh
Ai tiễn đưa? Ai đứng khóc ven bờ?

Lưu lạc chợ đời đêm phố lạ nằm mơ
Giương cánh buồm trăng ngược nguồn sông quê mẹ
Thương thuyền giấy về đâu thời thơ trẻ
Nhớ tóc xưa buồn ai gội bến hoàng hôn

Khách thập phương mười năm bụi vương hồn
Thơ về hành hương qua đò Ba Bến
Mỏi rụng tay chèo, bờ xưa chưa thấy đến
Núi sương mờ, ai đợi dáng bồng con

Mười năm vin cửa dấu tay mòn
Cha đứng nhìn ngõ khuya xào xạc gió
Thắp mười năm, chân tàn hương còn đó
Đếm từng đêm nguyện cầu mẹ khóc nhớ con xa

Ta mười năm sâu mắt nhớ quê nhà
Qua ngã ba sông, rời đò Ba Bến
Gặp ngã ba đời, liều đi thử đến
Trước ngã ba lòng, quay quắt nhớ mong



***


MẮC NỢ

Ta mắc nợ mùa thu
Bài-thơ-lá-rụng-sương-mù
Ta mắc nợ ai, bao năm rồi chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng... xu

Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô
một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè
một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong!






Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày Sáu 1 18, 2013 7:25 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 1 09, 2013 10:01 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHUYỆN NGÀY XƯA - THƠ NGÔ THỊ THANH THUỶ



Học lớp mô răng vô duyên rứa
Tan trường về lẽo đẽo theo sau
Hết chuyện nói - gọi tên tôi mãi
O nớ ơi đừng vội đi mau

Tôi dị với bạn bè tôi lắm
Mỗi chiều ngang qua trước cổng nam
Bọn con trai răng mà lì lợm
Cứ ghẹo tôi rồi chọc nhỏ Lan

Hường B nhìn tôi cười khúc khích
Thuỷ ơi, tên nớ thấy dễ thương
Ngày mai cả bọn mình sáu đứa
Sợ chi! hàng ngang đi giữa đường

Tôi cầm tay Kim Dung tâm sự
Ai để lá thư dưới hộc bàn
Chắc là hắn - to gan dữ rứa
Dám tỏ tình, ngỏ ý với tôi

Xin lỗi nhé gần thi rồi đó
Tôi cứ lo không đậu tú tài
Chẳng thấy hắn học hành chi hết
Hôm qua đợi tôi trước cổng trường

Ngày chia tay anh đứng một mình
Trên tay cầm một chùm hoa phượng
Anh ngỡ ngàng trao tôi lưu bút
Lặng thầm như muốn nói lời thương

Đà Nẵng ngày 17/9/2012



TÌNH TÔI NGÀY ẤY

Anh thương tôi từ năm lớp 10
Ngày nào cũng đợi bên cổng nữ
Ra chơi tôi ngồi sau ô cửa
Ngoài hành lang anh đứng lặng thầm

Lá thư tôi giấu trong cặp vở
Anh ngỏ lời biết nói răng chừ
Ánh mắt anh làm tôi bối rối
Mấy lần rồi chưa dám hồi âm

Từ Lê Đình Dương qua Hoàng Diệu
Anh theo tôi đến ngã tư đường
Hai đứa chia tay về mỗi ngã
Giã từ nhau lòng tôi vấn vương

Trao cho tôi chiếc lá thuộc bài
Anh muốn nói một điều gì đó
Tôi buâng khuâng ép vào lưu bút
Chút tình của anh trong nhớ thương

Chiều gặp anh trong Cổ Viện Chàm
Hoa sứ thơm ngát trời kỷ niệm
Tôi khẽ khàng nhặt từng bóng nắng
Nỗi buồn này mai mốt xa trường

Anh bỏ trường đi từ dạo ấy
Đến bây giờ đã mấy mươi năm
Ngày anh trở về thăm Đà Nẵng
Mang theo kỷ niệm thuở học trò

Đà Nẵng
Nước Xanh





Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày CN 1 27, 2013 4:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 1 11, 2013 9:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MONG

Em mong làm đóa hồng
Cho anh luôn thích ngắm
Để em mãi trong lòng
Của anh tình em mong

Em mong là ánh nắng
Của mặt trời ban cho
Để anh thấy yêu mình
Như chưa từng bao giờ

Em trong anh mọi ngày
Có phải vậy không anh ?
Nhưng em sẽ không thể
Trong anh ở ngày mai

Vô tình như lá thu
Sẽ vàng rơi bên đường
Anh đưa tay xót thương
Một loài hoa vô thường

Em mãi mãi là em
Với nỗi buồn vô tận
Tình này em mãi chôn
Cho mộ đầy cỏ nhớ

~Lý Thị Thu
24/6/2012



Tím Ơi !!!!!!!!!!!

O Huế nớ ơi! Răng yêu màu tím?
Để hồn tôi chết lịm, tự nơi đây,
Nhớ ánh mắt, bờ môi của O nớ,
Nhớ nụ cười O đã gửi cho tôi,
Nhớ tà áo O, tím một góc trời
Từ dạo đó, tôi cũng yêu màu tím,
Tím của hoàng hôn, tím của con tim,
Ở nơi mô? chừ O có còn nhớ,
Nhớ đến tôi - hình bóng ở trong lòng?
Để màu tím không mờ trong khoảng trống,
Cho chuyện mình, êm ả như dòng sông,
O Huế nớ ơi! Răng chừ tôi yêu tím.

~Lý Thị Thu (20/6/2012)

Thân tặng O Nga, người cùng yêu màu tím......



ĐÊM SÀI GÒN

Sài Gòn bước vào đêm
Đường phố màu rực rỡ
Tôi bước đi chầm chậm
Thầm tiếc bao nhiêu năm

Sài Gòn bước vào đêm
Những cơn mưa nhạt nhòa
Thấm ướt cuộc tình xa
Cho nỗi lòng đã qua

Sài Gòn bước vào đêm
Quán cà phê lên đèn
Với giọng ca ngọt ngào
Thấm vị ngọt xôn xao

Sài Gòn cà phê đen
Đắng môi trong kỳ vọng
Đưa tay như chờ mong
Đôi mắt lệ xót lòng

Sài Gòn trong muôn người
Trăng vàng không mãi tươi
Cho má lúm em tôi
Không mồ côi nụ cười

~Lý Thị Thu
Thân tặng những "SAO" đang ở Sài Gòn
15/6



MÀU TÍM TÔI YÊU

Màu tím tôi yêu , tim tím Huế
Màu tím mộng mơ trải lối về
Bằng lăng hỡi ! Thôi đừng đợi nữa
Để tình mình tím cả cơn mê

Màu tím tôi yêu , sao lặng lẽ
Vẫn vai trần chờ đợi bóng ai ?
Tím cả hồn tôi , cho hơi thở
Rồi một ngày có thể mong chờ

Tim tím , hoa mười giờ đã nở
Lỡ hẹn rồi , sao cứ ngóng trông ?
Mối tình nào ? Anh theo bóng lạ
Chuyện tình mình đừng có chờ mong

Màu tím tôi yêu , buồn muôn thuở
Tím của hoàng hôn , tím thuở xưa
Tím của hoa sim , tím áo nàng
Trời ! Sao nhiều tím, những cơn mưa

~Lý Thị Thu
Tặng những O xứ Huế
13/6/2012





Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày CN 1 27, 2013 4:12 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 1 14, 2013 10:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NHƯ CHUYỆN CHẲNG NGỜ

Em là loài gai sắc nhọn
Vô tình đâm buốt tim ta


Rất vô tình như một loài hoa lạ,
Em khoe hương trên vách đá thiên thần
Em lại giấu một cành gai dưới lá,
Để một lần anh nghiến chặt hàm răng.

Nâng niu hoa với tấm lòng dấu ái,
Anh nào ngờ gai nhọn đã đâm sâu,
Vết thương nào làm hồn anh tê dại,
Dòng máu nào đã rẽ biệt đời nhau.

Và vô tình như một loài chim lạ,
Em bay cao trong ánh sáng mặt trời
Để một chiều hóa thân làm tượng đá,
Công viên buồn anh đếm lá thu rơi.

Dõi mắt theo đường chim bay vời vợi,
Anh nghe lòng nức nở một âm cung,
Và niềm đau,ôi niềm đau chợt tới
Vây bủa anh trong nỗi nhớ muôn trùng.

Và vô tình như một hòn cuội nhỏ,
Em tung mình trên mặt nước hồ trong
Gíâc mơ đời lao chao và tan vỡ,
Giữa giọng cười em cao ngạo lạnh lùng.

Anh bàng hoàng trên mù khơi tưởng tượng,
Rượu ân tình anh đã rót đầy ly,
Em hững hờ cầm lên nhưng chẳng uống,
Không ngại ngần em quay mặt hắt đi.

~Hồn Thy


LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Tóc lạnh mưa chiều nhạc áo bay,
Mắt sao biêng biếc một phương này
Áo sương in nét trời nguyên thủy,
Em đến thiên thần ca hát say.

Triều sóng nào dâng trong mắt em,
Chông chênh vàng khối nước trăng thềm,
Bàn tay thon mướt đài hương phấn
Còn ngát hương trầm dạ lý quen.

Vóc ngọc chìm sương lẫn dáng thơ,
Em trời hư ảo,nước bơ vơ
Thâm u về hiện hình hoang sử,
Môi ngát chiêm bao động gót hờ.

Khát vọng thơm mùi da tuyết trinh,
Chao ôi!Bừng khóe mắt đa tình,
Đường thêu hoa bướm nào khuê các,
Chuốc hẹn thơ hoang thuở viễn trình.

Lửa cháy rừng xô biển đá trôi,
Say nghiêng vầng trán chuyển bờ môi
Ta nghe nồng cháy vào da thịt
Da diết xin em một tiếng cười.

~Hồn Thy


TÌNH MỘNG

Như tiếng hát tan dần đi mật ngọt,
Hiện nguyên hình là âm sắc chua cay,
Như nắng vàng tắt lịm cuối chân mây
Cho tàn nhẫn bóng đêm về ngự trị.

Tình yêu đó thâm sâu và huyền bí,
Nên mấy ai tìm hiểu được bao giờ,
Mới hôm qua còn đẹp tựa bài thơ,
Mà hôm nay là điệu sầu dang dỡ.

Ôi tình yêu,cung nhạc lòng muôn thuở
Đã cho ta hạnh phúc lẫn thương đau,
Đã cho ta ánh sáng đẹp muôn màu,
Nhưng thực tế là bóng đêm huyễn hoặc.

Tình yêu là tiếng cười trong tiếng khóc,
Mà men say làm điên đảo lòng người,
Cơn mê qua ta sẽ thấy ngậm ngùi
Cuộc tình nào không ít nhiều giông bão.

Và khi tình phai màu như sắc áo
Thì quanh ta là vực thẳm muôn trùng,
Ta quay đi và chân bước ngập ngừng,
Bỏ lại sau lưng một trời ảo mộng.

~Hồn Thy





Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày Bảy 1 19, 2013 8:00 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 1 17, 2013 10:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LẠY CHA

đất quê chôn núm rún mềm
trăm năm chờ rụng trái tim về cùng
lạy cha ngủ giữa cội nguồn
cạn đời lạc chợ trôi sông con về.

~Lê Lộc


MẸ GIÀ

cõi còm, trơ trọi, nghiêng xiêu
nhạt nhòa dáng mẹ buốt chiều tiễn con
hiên đời mưa tạt gió luồn
lại mong manh, mẹ mỏi mòn đứng trông.

~Lê Lộc


NHÀ XƯA

cột xiêu, phên nát, nhà hoang
đã tôi mục rệu, mơ tàn giấc chưa?!
dựa cây mít góc vườn, mưa
mốc meo khóm rụng, khóc xưa xanh cành.

~Lê Lộc

2/2012


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 1 22, 2013 10:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LẠY CHÚA

Con đã giết người con thương trong mộng
Bằng cả trái tim thù hận thương đau
Đêm nay với linh hồn con rướm máu
Xin đưa người tình về với oan khiên

03/2006
~Nguyễn Miên Tịnh

_________________________________

SAY

Ta biết làm sao cho hết buồn
Trời ơi! Rượu uống mãi không say
Đời như con sóng lao xao mãi
Ta ngậm ngùi trong tiếng thở dài

04/2005
~Nguyễn Miên Tịnh

______________________________


DƯỚI TRĂNG

Ta thấy nỗi buồn trong mắt em
Từ đêm trăng vỡ mộng bên đời
Xin em có khóc sầu thương nhớ
Đừng để hồn trăng chết giữa trời

03/2005
~Nguyễn Miên Tịnh





Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày CN 1 27, 2013 4:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 1 26, 2013 10:35 am    Tiêu đề: CHIA XA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIA XA

Tình học trò mong manh giấy vở
Trang thương trang nhớ ghép chung tờ
Ai đem tình chia hai thương nhớ?
Để tim mình nhói buốt nửa câu thơ?

Lần cuối trường tan, cổng trường sao khép vội?
Chia hai phần đời: Hè phố - sân chơi
Lần cuối chia tay, cầm tay nhau bối rối
Bỗng hai lối chia xa, chưa kịp nói nửa lời

Người vội về, sợ chiều mưa ướt tóc
Mưa không về, sao ướt mắt nâu thương?
Ta thơ thẩn đường xưa nghe lá khóc
Qua phố quen, sao chân lại lạc đường?

Thế rồi xa, xa hoài, xa mãi,
Phượng bao mùa hoa đỏ mắt rưng rưng
Có nhớ có thương, thôi em đừng ngoái lại
Sóng lở bờ, sông kỷ niệm - sau lưng.

~Nguyễn Vân Thiên



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 1 29, 2013 10:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MONG MANH


Nhập nhòa em cõi thực hư
Mong manh ta giạt bến bờ phù sinh

Sắc không hư ảo phận mình
Từ nguyên sơ đã vô minh cuộc người

Bể dâu tung hứng khóc cười
Tử sinh sấp ngửa cuộc chơi vô thường

Là em lãng đãng khói sương
Là ta hun hút cuối đường hư vô

LÊ LỘC


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 1 31, 2013 10:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CẢM XÚC ĐẦU NĂM


Tết, Mẹ ngoài quê, con trong thành phố
Nối nhớ thương bằng cuộc gọi, vẫn không gần
Năm đang mới, và rồi năm sẽ cũ
Con khóc oà, Mẹ khóc lặng, âm thầm...!


Lê Lộc


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 1 31, 2013 10:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TỰ TÌNH KHÚC XUÂN

Biết chăng em mùa xuân là cõi nhớ
Nắng thêu vàng trên những cánh đồng hoa
Con thuyền nhỏ đã trôi về bến cũ
Dòng sông nào gờn gợn những âm ba

Và hôm nay mùa xuân ngơ ngác bóng
Đã trở về trên đỉnh nhớ mù khơi
Bướm vờn hoa giữa khung trời xuân mộng
Nhưng lòng người sao vẫn cứ chơi vơi

Và có lẽ xuân cũng là cõi mộng
Mộng thì đầy nhưng tình mãi hư không
Từng ngày qua chắt chiu niềm tuyệt vọng
Để xuân về con nắng vẫn bâng khuâng

Để nghe lòng chùng sâu trong nỗi nhớ
Một mùa xưa khi tuổi mới giêng hai
Tình yêu nào như bờ xa sóng vỗ
Mộng đã tàn theo những dấu xuân phai.

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI