Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Sao Mai dễ thương

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tammy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2012
Số bài: 41

Bài gửiGửi: Sáu 12 14, 2012 3:11 pm    Tiêu đề: Sao Mai dá»… thương Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




SAO MAI DỄ THƯƠNG

Những nàng thơ Sao Mai
Tung tăng vai kề vai
Trong sương hồng nắng sớm
Thương sao thương gót hài


Bước em là chim sẻ
Hồn nhiên thuở khai trường
Những ngày xưa thơ bé
Tóc em dài thơm hương

Đi trong đường hoa sứ
Ướp sách vở dịu dàng
Về qua vườn thi tứ
Dạo khúc đàn hân hoan

Bến sông xưa đâu rồi
Không còn em soi bóng
Sầu dâng lên đôi môi
Cho một đời hoài vọng...

TRẦN THU HƯƠNG
(Thân tặng nữ sinh Sao Mai với bao niềm thân ái!)



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 12 14, 2012 3:59 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Thu Hương,
Cám ơn TH đã làm bài thơ tặng nữ sinh Sao Mai, dễ thương lắm, để chị post bài nữ sinh Hồng Đức




DỄ THƯƠNG HỒNG ĐỨC


Nữ sinh Hồng Đức dễ thương
Sóng sánh tà lụa đến trường
Hiền ngoan chưa nhòe vết mực
Tuổi thơ trong trẻo tiếng chuông

Tóc em dài mong dài nhớ
Mắt nai ngơ ngác chớp buồn
Ngoài song mưa bay nhẹ vỡ
Mát lạnh năm ngón tay thuôn

Gầy đong đưa dáng bạc hà
Bầy học trò mơ năm cũ
Sỏi đá dưới chân xa lạ
Phút chốc trở thành hoang vu

Đâu rồi ghế bàn thương nhớ
Bảng đen phấn trắng tường vôi
Mong manh qua từng hơi thở
Thấy bóng em về đơn côi

Đâu rồi thầy cô lớp học
Sách vở tan tác phương trời
Bục giảng khuôn vàng thước ngọc
Chìm vào giấc điệp xa xôi

Mấy mươi năm sầu thổn thức
Có chiếc thuyền về hương quê
Ghé vào chút lòng Hồng Đức
Sớm mai áo trắng tóc thề...

TRẦN THU HƯƠNG
(Rất thương nhớ Hồng Đức thân ái)




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 12 15, 2012 9:39 am    Tiêu đề: NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM Há»’NG ĐỨC Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM HỒNG ĐỨC

Xa em anh nhớ con đường Thống Nhất
Ngày xưa theo nhau đi học qua đây
Đứng chờ em trước cổng trường Hồng Đức
Anh bâng khuâng nhìn áo lụa ai bay


Chiều hôm đó vì em không đến lớp
Nên trong lòng anh cứ mãi vấn vương
Phan Châu Trinh đường rợp đầy bóng nắng
Anh về Sao Mai mong đợi người thương


Anh đã ngồi thật lâu trên ghế đá
Giữa công viên lồng lộng gió sông Hàn
Đường Độc Lập vắng em mênh mông quá
Ai nhặt dùm anh từng chiếc lá vàng


Hoa phượng đỏ cả khung trời kỷ niệm
Anh khắc tên em vào những hàng cây
Lê Đình Dương tháng sáu buồn vời vợi
Hai đứa chia tay sau mùa hạ này


Lần cuối gặp nhau góc đường Hoàng Diệu
Em vội vàng trao lưu bút cho anh
Thơ học trò còn nguyên màu mực tím
Bao nhiêu năm anh nuối tiếc ngày xanh


Trường của em cách trường anh mấy ngả
Sao bây giờ tình hai đứa xa xăm
Một mai kia anh trở về Đà Nẵng
Hồng Đức - Sao Mai cát bụi trăm năm


21.8.2010
Long Thành
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI