Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Năm 12 06, 2012 11:07 pm Tiêu đề: Ý Nghĩ Trên Xa Lộ |
|
|
Ý Nghĩ Trên Xa Lộ
Hoàng Thủy Biển
Tự xem lòng tay mình, tay trái,
Đường trời rẽ ra ba nhánh sông.
Thêm nữa, mù mờ đường sống chết:
Đường cao tốc, xa lộ chéo chồng.
Chọn lối nào cũng vào rối rắm.
Tôi cầu kinh xin đủ dùng ngày;
Đếm đốt tay đêm từng chuỗi hạt,
Sao chưa yên--phút này tại đây?
Và mù mờ con đường ngây dại,
Đường như sông chảy một chiều thôi.
Tôi yêu, không có lòng xét lại:
Hồn em còn khoảng trống dung tôi?
Thêm ngày, sâu thêm đường nhăn cũ
Cày lên trán tôi mỗi sớm mai.
Tờ lịch rơi cày đường nhăn mới,
Gió nửa khuya về hú trong, ngoài.
Tôi soi gương thấy mặt tôi lạ,
Chỉ ánh mắt còn thấp thoáng tôi.
Hai quầng mắt hằn thâm vì nhớ,
Tròng trắng lên màu tang giết người.
Hóa đơn đày tôi lên xa lộ,
Tôi lăn tròn theo vòng bánh xe.
Sớm lê từng thước đường mạng nhện;
Cột đèn đường cúi xuống, lắng nghe.
Tôi về. Mặt trời đông đã ngủ,
Ánh đèn đường thay nắng sáng lên.
Thôi mà, xa lộ đừng vây khốn,
Cho tôi về ngủ trên ngực em..
Hoàng Thủy Biển
|
|
Về Đầu Trang |
|
Nguyen Thi Nga HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: CN 12 09, 2012 4:16 pm Tiêu đề: |
|
|
Và mù mờ con đường ngây dại
Đường như sông chảy một chiều thôi
Tôi yêu,không có lòng xét lại:
Hồn em còn khoảng trống dung tôi?
........
Tôi về . mặt trời đông đã ngủ,
Ánh đèn đường thay nắng sáng lên
Thôi mà,xa lộ đừng vây khốn,
Cho tôi về ngủ trên ngực em...
Cảm ơn A đã cho Lam đọc những khổ thơ thật hay và dễ thương
_________________ Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
|
|
Về Đầu Trang |
|
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Hai 12 10, 2012 12:33 am Tiêu đề: |
|
|
Chào bạn thơ Dao Lam,
Cám ơn bạn đã đọc thơ của mình.Theo HTB nghĩ, những người làm thơ nói với nhau thế là đủ. HTB không mấy thích những tên gọi có tính chất danh tước như nào là nhà thơ, nhà văn, thi sĩ (hay thi hài), hay là nữ sĩ hoặc là nam sĩ, v.v.
(HTB rất sợ dao, nhất là dao lam, vì hầu như vài ngày phải cạo râu dù râu ria không nhiều, chỉ lún phún dăm vài sợi, nhưng mỗi lần lưỡi dao lam lướt liếm vào môi mép là mỗi lần HTB chảy máu. Cho nên, mình phải lận vào lưng mình DAO GĂM,)
HTB
|
|
Về Đầu Trang |
|
Nguyen Thi Nga HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: Hai 12 10, 2012 10:39 am Tiêu đề: |
|
|
Tôi!thức dậy nửa đêm
Đọc thơ Hoàng Thủy Biển
Bật cười to!...một mình
Những con chữ lạ lẫm
Buồn như Hoàng Thuỷ Biển
Ngộ như Hoàng Thuỷ Biển
Yêu kiểu Hoàng Thuỷ Biển
Đầy rối rắm dễ thương
Tôi! Thức dậy nửa đêm
Đọc Comment Thuỷ Biển
Pha trò thật dí dõm
Nghe đúng là dao găm
Thế thì tại sao không!
Phiêu như Hoàng Thuỷ Biển
Tôi!bay trên xa lộ
Thả vèo từng con chữ
VÀO ĐẤT TRỜI THỰC HƯ
_________________ Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
|
Về Đầu Trang |
|
PTH Moderator
Ngày tham gia: 12 6 2008 Số bài: 3606
|
Gửi: Ba 12 11, 2012 4:10 am Tiêu đề: |
|
|
O TH nhận xét hai nhà thơ ni đúng quá , thơ của HTB rất thực và lạ lẩm
bởi rứa mới hay, phải không HTB..?
Sắp sửa tới Noel H chúc HTB và cả nhà Saomai mình hưởng một mùa Noel vui vẻ và hạnh phúc
_________________ _____________________________________
|
|
Về Đầu Trang |
|
|