Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Năm 10 11, 2012 12:04 am Tiêu đề: Tự Mừng Sinh Nhật Mình, 56 |
|
|
Tự Mừng Sinh Nhật Mình, 56
Hoàng Thủy Biển
Cành với lá, từng mùa vàng, chia biệt.
Vẫy tay tôi, em, cát bụi mịt mù.
Mai, xuân về cành lên màu xanh biếc,
Có phải chăng, chiếc lá mới, em, xưa?
Em mời gọi, bằng mắt, tôi vội vàng
Hôn ước. Từng chiều về, tôi đứng đầu đường
Ngóng đợi. Biết đâu em, đôi khi, lòng nghĩ lại,
Ban ơn lành, tôi, nhận lãnh yêu thương.
Mà sao em, đẹp, lại giấu mặt dưới nón,
Chả nhẽ mắt tôi tạt chất phá dung nhan?
Tại sao em lại bước đi rất vội,
Buổi chiều thơm, trẻ, nắng mỏng, chưa tàn?
Chỗ khuất nào, chỗ bóng tôi, bóng tối,
Ngòn đèn đường, con mắt chột, đi đêm.
Những vai cầu chợt xót thương, cúi xuống
Vực sâu vô hình, dưới đáy dội lên.
Ghế gỗ tôi, mục, đặt riêng, chỗ em ngồi
Mời em lên ngự vào trái tim còn mềm.
Em chẳng muốn ghé vào tôi trú tạm
Như lữ khách vào quán trọ, qua đêm.
Rất đáng ngại, khoảng cách xa của biển
Cánh tay tôi: thiên lý trượng, vượt biên.
Vai em nở hai đường tròn thắm thiết
Và tôi buồn khi, em, mông, bụng dày lên.
Ngày không hẹn tôi chờ nghe tiếng nói,
Cám ơn đường dây tải ngọt giọng cười.
Cách biển lớn, cánh đại bàng cũng mỏi,
Huống hồ tôi, con chim cú mồ côi.
Dáng dấp em trong mịt mù sương khói,
Chân dung em như nguyệt bạch thu nào.
Tôi từ đấy, không chọn đường gió thổi,
Chọn chiều nào, gió đọa cánh lao đao.
Tôi rán sống, như tôi xưa, trẻ dại,
Vui hoặc buồn với, chỉ một, từng ngày.
Em đã đến, rồi đi, sao băng rụng
Hòm đóng nắp, sao nến đỏ, u hoài?
Tôi chẳng biết, dẫu tôi đang cố đoán,
Con đường nào dẫn tới một ngày mai.
Nhận hay bỏ, em đã từng có mặt
Trong đời tôi, vui vay một, buồn đòi nợ, gấp hai.
Hoàng Thủy Biển
|
|
Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai
Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1925
|
Gửi: Năm 10 11, 2012 4:53 am Tiêu đề: |
|
|
Chào HTB , lâu quá không thấy post thơ , hôm nay đọc bài này của HTB tự chúc mừng sinh nhật , ha ha bạn bè chúc nhiều lắm mà , đâu có một mình đâu ..Chúc Vui ....nhe ..TH thích khổ thơ này ..
Cành với lá, từng mùa vàng, chia biệt.
Vẫy tay tôi, em, cát bụi mịt mù.
Mai, xuân về cành lên màu xanh biếc,
Có phải chăng, chiếc lá mới, em, xưa?
|
|
Về Đầu Trang |
|
PTH Moderator
Ngày tham gia: 12 6 2008 Số bài: 3606
|
Gửi: Năm 10 11, 2012 12:51 pm Tiêu đề: |
|
|
Bài thơ của HTB rất lạ và hay, lâu quá bây giờ H mới được đọc lại những dòng
thơ của HTB.
Merci HTB đả post những bài thơ này cho H và các bạn được thưởng
thức.
Chúc HTB sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc
_________________ _____________________________________
|
|
Về Đầu Trang |
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|
Về Đầu Trang |
|
Mong Hoai Moderator
Ngày tham gia: 16 12 2009 Số bài: 733
|
Gửi: Bảy 10 13, 2012 8:31 pm Tiêu đề: Re: Tự Mừng Sinh Nhật Mình, 56 |
|
|
Hòang Thủy Biển đã viết : | Tự Mừng Sinh Nhật Mình, 56
Hoàng Thủy Biển
Cành với lá, từng mùa vàng, chia biệt.
Vẫy tay tôi, em, cát bụi mịt mù.
Mai, xuân về cành lên màu xanh biếc,
Có phải chăng, chiếc lá mới, em, xưa?
Em mời gọi, bằng mắt, tôi vội vàng
Hôn ước. Từng chiều về, tôi đứng đầu đường
Ngóng đợi. Biết đâu em, đôi khi, lòng nghĩ lại,
Ban ơn lành, tôi, nhận lãnh yêu thương.
Mà sao em, đẹp, lại giấu mặt dưới nón,
Chả nhẽ mắt tôi tạt chất phá dung nhan?
Tại sao em lại bước đi rất vội,
Buổi chiều thơm, trẻ, nắng mỏng, chưa tàn?
Chỗ khuất nào, chỗ bóng tôi, bóng tối,
Ngòn đèn đường, con mắt chột, đi đêm.
Những vai cầu chợt xót thương, cúi xuống
Vực sâu vô hình, dưới đáy dội lên.
Ghế gỗ tôi, mục, đặt riêng, chỗ em ngồi
Mời em lên ngự vào trái tim còn mềm.
Em chẳng muốn ghé vào tôi trú tạm
Như lữ khách vào quán trọ, qua đêm.
Rất đáng ngại, khoảng cách xa của biển
Cánh tay tôi: thiên lý trượng, vượt biên.
Vai em nở hai đường tròn thắm thiết
Và tôi buồn khi, em, mông, bụng dày lên.
Ngày không hẹn tôi chờ nghe tiếng nói,
Cám ơn đường dây tải ngọt giọng cười.
Cách biển lớn, cánh đại bàng cũng mỏi,
Huống hồ tôi, con chim cú mồ côi.
Dáng dấp em trong mịt mù sương khói,
Chân dung em như nguyệt bạch thu nào.
Tôi từ đấy, không chọn đường gió thổi,
Chọn chiều nào, gió đọa cánh lao đao.
Tôi rán sống, như tôi xưa, trẻ dại,
Vui hoặc buồn với, chỉ một, từng ngày.
Em đã đến, rồi đi, sao băng rụng
Hòm đóng nắp, sao nến đỏ, u hoài?
Tôi chẳng biết, dẫu tôi đang cố đoán,
Con đường nào dẫn tới một ngày mai.
Nhận hay bỏ, em đã từng có mặt
Trong đời tôi, vui vay một, buồn đòi nợ, gấp hai.
Hoàng Thủy Biển |
Thơ hay quá "Ông" ơi!!!
Chúc mừng Sinh Nhật trễ ông ...Hoàng.. nha.
Chúc bạn mình mọi điều tốt lành hí...
Thân,_________________ |
|
Về Đầu Trang |
|
Nam Dung HS SaoMai
Ngày tham gia: 08 10 2010 Số bài: 239 Đến từ: Australia
|
Gửi: Năm 10 18, 2012 7:42 pm Tiêu đề: |
|
|
OI ,BAI THO HAY QUA..KO BIET DUNG TU GI DE DIEN TA
|
|
Về Đầu Trang |
|
|