Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HUẾ NỚ ƠI !!!!!!
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sự
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Bảy 10 06, 2012 5:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha !!!!

ANH DANG TAY MƠI GỌI .
TAN BIẾN VÀO NHAU THÔI !!!!!!


Ừa ,

Mình sẽ nói cùng nhau
bằng lời câm lặng của đêm
trái tim đập nhịp
của bình minh đang tới
từng giọt niềm vui
rơi trên vai nóng hổi
BẾN YÊN BÌNH
ANH
HẠNH PHÚC
CUỐI ĐỜI EM !!!!!

Hoa Mộc miên tháng 3 .

Cám ơn Cô Ký nhen .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 06, 2012 7:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em mộng mơ, em trẻ dại một thời .
Giờ mõi mệt hành trình tìm Hạnh Phúc.


Bây giờ hạnh phúc xa bay
Với tay chỉ thấy một trời mờ sương!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 10 08, 2012 6:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hễ trời mưa là Mộc Miên em buồn - Mộc Miên em bệnh ...kỳ cục thiệt đó !!!!!!!!Mộc Miên tặng bà con trong nhà một bài thơ hay của ....Bùi Sim Sim nè . Và ....có lẽ là - tặng cho chính mình !!!!!

Em đợi - nhưng anh đừng đến .
Cho em mãi phút bồn chồn
nhớ nhung
ngóng trông
khắc khoải

Một mình
một bóng
cô đơn

Em chờ - thôi kệ nghe anh !
đừng đến cho tim thương nhớ
nắng chiều dùng dằng không ngủ
bâng khuâng mong ngóng một người .

Mặc em - đừng đến anh ơi !
cô đơn lòng em trống trải
gió mùa trở mình tê tái
nhận biết tim em ...
chơi vơi

HÔM NAY CHO ĐẾN TRỌN ĐỜI .
EM ĐỢI - NHƯNG ANH ĐỪNG ĐẾN NHÉ !!!!!!!!!

Rứa đó !!!!

MƯA CHI MÀ MƯA HOÀI .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Hai 10 08, 2012 7:09 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hình như Tui thấy O Mộc Miên đi uống cà phê với ai đó dzui thí mồ sao nói buồn hay dzậy hè ????? Laughing Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Hai 10 08, 2012 8:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chắc là Hạc Giấy nhìn lầm tui với ai đó - lâu ni có đi uống cà phê với ai đâu !!!!!!!
Mưa chi mà mưa hoài .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Ba 10 09, 2012 2:00 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mộc Miên ui ...
Chờ tui lấy hai chiếc dép xin keo đã nghe O ...hihihi...
[/b]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Ba 10 09, 2012 5:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HAHAHAHA....



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộc Miên
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 2 2010
Số bài: 149

Bài gửiGửi: Ba 10 23, 2012 9:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hihihi ... Nghe nói Thái Ngô bệnh - đi đám cưới dzề - bệnh nặng hơn . đáng đời O nớ - Mộc Miên em hình dung thấy O TÚ đang cười - và O nớ còn nói thầm - hì ...hồi mô mi ...chết .????
Tội cho O Thái nhà ta quá đi !!!!! Dzô mà đọc nè - Mộc Miên tặng cho Ngố đây ;

Bất chợt nhớ anh
như mùa đông nhớ nắng
như mùa xuân nhớ
tiếng chim hót khuyên
bất chợt nhớ anh
trong đêm biển lạnh
trăng vỡ vụn giữa
cồ đá mênh mang .

Em nhớ anh đêm ôm đàn ngồi hát
tiếng đàn rơi từ trái tim khắc khoải
tiếng đàn đau kỷ niệm tưởng nguôi
tiếng đàn ôm gót chân người xa khuất

Biển đêm nay
long lanh ánh bạc
ngàn con sóng
xô bờ thầm thì
em lặng lẽ
nhặt từng tiếng gió
đêm lặng lẽ
cuộn tròn nhung nhớ

Giấu dưới cát cái xao lòng hụt hẩng
THÔI ! CÓ YÊU CŨNG CHỈ NGẦN NẦY !
như cơn gió rong chơi
một lần qua thềm mát
RỒI CŨNG SẼ QUÊN

Đôi tay em vụng về luôn không giữ được
những vì sao băng ngang qua đời mình !!!!!

Rứa đó !!!!
CHÚC CẢ NHÀ DZUI .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sự Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI