Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THÂN GỞI HỒN THY BÙI THÔNG ĐỊNH
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: CN 7 01, 2012 8:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NMT ơi,bài thơ này là của HT đó,MT sưu tầm ở đâu ra mà hay quá dzậy?hihi.Sưu tầm một bài thơ lại tặng cho chính tác giả bài thơ đó,ngộ thiệt đó nha.Dầu sao cũng cám ơn MT thật nhiều vì đã có công sưu tầm.Thân mến


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 7 03, 2012 7:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ sưu tầm đó có tựa đề "Trăng xưa" có được không?Hi vọng bài thơ này đến với nàng thơ của BTĐ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 7 04, 2012 9:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘT THOÁNG TRONG NHAU

Chấp chới đời em chấp chới tôi
Hội trùng dương lỡ cách ngăn rồi
Nao nức lòng như bờ sóng vỗ
Rộn mùa mong nhớ, giữa rừng mưa

Vườn cũ em về lạc lối chăng?
Muộn màng đông đến giữa trời hoang
Khổ đau chôn vết buồn năm tháng
Từng ngày trôi, lộng gió mien trường

Đuổi bắt đời nhau chẳng kịp đâu
Trò ú tim thôi cũng nát nhàu
Chắc hẳn trần gian không đủ sang
Còn đâu mơ ước rọi cho nhau

Thôi trả cho em lời hẹn xưa
Mênh mang như nước chảy qua cầu
Chiếc đò tình, thắp vành tang trắng
Để thời gian chết lịm trong nhau

Ta, con thuyền lộng cánh buồm nghiêng
Giữa bão giông nghe xót phận mình
Đêm nghe xao xác cung trầm nguyệt
Chới với nhạc buồn cụng đáy men.

23/09/2007

BTĐ nè! Bài thơ này hay thiệt, không biết của ai gởi BTĐ đọc cho vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 7 09, 2012 10:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về với phôi phai

Tôi yêu người,người chẳng yêu tôi
Hơi thở buồn tênh giữa cuộc đời
Tôi xua tôi trốn trong hơi thở
Thắp nến muộn phiền hong mắt môi

Tôi bóp mặt trời trong bàn tay
Cuộc tình đã vỡ kể từ đây
Sông Hàn quen trở thành xa lạ
Chở chất về trăm nỗi đắng cay

Tôi khóc riêng tôi chỉ một mình
Không gian sao cứ mãi làm thinh
Ba năm dấu ái tan thành khói
Cho buồn vương mắt lệ long lanh

Vẫn nhớ người dù đã muốn quên
Nhớ nhung quay quắt đêm qua đêm
Vầng trăng như cũng buồn hiu hắt
Đêm đã buông tơ sợi rất mềm

Tôi đưa tình về với phôi phai
Cho người yêu khẽ nhíu đôi mày
Rã cánh sầu đêm trăng sắp lặn
Trăng của tôi hay trăng của ai

Một chút tình yêu qua rất vội
Men đắng đầu môi rã rượi lòng
Hờ hững trăng chìm trong biển tối
Hỏi người trong mộng có buồn không???

Hồn Thy
Đà Nẵng,một ngày cuối năm 1975

Bài thơ này N.M.T tìm thấy trong sổ lưu niệm của một người bạn xin được gửi lên đây để bạn bè nhớ một hồn thy ngày ấy.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Ba 7 10, 2012 3:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Miên Tịnh ơi,bài thơ Một Thoáng Trong Nhau hay lắm,cám ơn MT nghe.Bài thơ sưu tầm đó MT đặt tựa là Trăng Xưa nghe cũng được đó.Mình mời MT và các bạn đọc thêm bài này nữa nhé:

XIN MỘT CHÚT DƯ HƯƠNG


Một chút mặt trời trong mắt em
Cho tim ta ấm lại hương quen
Cho ta sống lại trời thương nhớ
Dẫu chút hương thừa xưa dấy men

Một chút lệ rơi trên mắt môi
Cho ta trút bỏ những đơn côi
Cho bao dĩ vãng xây thành lũy
Dẫu được gần em giây phút thôi

Một chút mây mờ trên đỉnh cao
Cho ta nghe vọng tiếng lao xao
Phải chăng nhạc lá reo âm hưởng
Giục gọi hồn ta về có nhau

Một chút sương mù trong nắng mai
Sầu xưa nay đã chết trên vai
Tình xưa quay trở về ký ức
Để nắng vây buồn ai có hay?

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
LÊ LỘC
HS SaoMai


Ngày tham gia: 29 10 2009
Số bài: 268
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Ba 7 10, 2012 4:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NguyenMienTinh đã viết :
MỘT THOÁNG TRONG NHAU

Chấp chới đời em chấp chới tôi
Hội trùng dương lỡ cách ngăn rồi
Nao nức lòng như bờ sóng vỗ
Rộn mùa mong nhớ, giữa rừng mưa

Vườn cũ em về lạc lối chăng?
Muộn màng đông đến giữa trời hoang
Khổ đau chôn vết buồn năm tháng
Từng ngày trôi, lộng gió mien trường

Đuổi bắt đời nhau chẳng kịp đâu
Trò ú tim thôi cũng nát nhàu
Chắc hẳn trần gian không đủ sang
Còn đâu mơ ước rọi cho nhau

Thôi trả cho em lời hẹn xưa
Mênh mang như nước chảy qua cầu
Chiếc đò tình, thắp vành tang trắng
Để thời gian chết lịm trong nhau

Ta, con thuyền lộng cánh buồm nghiêng
Giữa bão giông nghe xót phận mình
Đêm nghe xao xác cung trầm nguyệt
Chới với nhạc buồn cụng đáy men.

23/09/2007

BTĐ nè! Bài thơ này hay thiệt, không biết của ai gởi BTĐ đọc cho vui


Nguyễn Thu ơi!Bài này của NGUYỄN ĐÌNH ANH (bút danh Nguyễn Hạ Phương), mình đã gửi Nguyễn Vân Thiên đăng trên Sông Thơ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Ba 7 10, 2012 6:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thêm 4 câu cho NMT đọc nè:

NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI

Tình tôi như những giọt mưa
Điệu buồn não nuột đường tơ bay dài
Lòng em như chiếc lá khoai
Mưa bao nhiêu giọt ra ngoài bấy nhiêu.

Hồn Thy

Chiều nay trời bỗng đổ mưa nên gợi nhớ đến mấy câu thơ cũ đó NMT ơi!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 9 27, 2012 10:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bùi thông Định ơi có một bài thơ của NMT hơn 40 năm rồi bây giờ muốn gữi lên cho các bạn xem nhưng ngại quá, bài thơ đó có tựa đề là "hoan hô" đăng trên báo lá cải của lớp 12C 73/74 do Hoàng xuân Vỉnh chủ bút , nếu Bùi thông Định và các bạn thích và yêu cầu thì mai đây NMT sẽ gữi lên chờ nhé!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Năm 9 27, 2012 8:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh MT ơi , nếu là Hoan hô thì phải hoan hô lên để cho Anh MT post chứ hè


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 9 28, 2012 10:12 am    Tiêu đề: HOAN HÔ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hoan hô em tắm dưới trăng
Hai tay múa điệu trăm năm hững hờ
Say mê một lúc đã đời
Tính ra mới biết ta lời lổ chưa
Hoan hô em khóc như mưa
Lỡ yêu anh phải mộng chờ kiếp sau
Thương em mang một nỗi đau
Nên làm trai ta phải nói câu tỏ tình
Hoan hô em dậy muộn màng
Có nghe dưới đất muôn ngàn lời khen
Lòng anh rượu đã say mèm
Nên sâu bọ cũng bon chen ra nhìn

Viết tại lớp 12C 10/03/1973
NGUYỄN MIÊN TỊNH




Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày Bảy 9 29, 2012 9:51 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 9 28, 2012 10:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui chao anh thiệt hoang nghê
Bảy Ba mà viết thơ dê quá chừng
Đọc rồi thấy má đỏ bừng
Thì ra anh hổng như chàng năm xưa!!!!

hihihi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 9 28, 2012 7:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị dã nói trước mà cưng
Dê này là cả một bầy lận nghe !......

ha ha ha................


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 1:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay dược tin là ngày giáp năm của mẹ Bùi Thông Dịnh, Thu xin
thắp nén nhang cho bác nhé Cầu mong hương hồn của bác sớm về nước
chúa.........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 9 29, 2012 9:44 am    Tiêu đề: MÆ  VỀ CHỐN CŨ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bước chân về con phố quen
Sao trời thắp những ngọn đèn chơi vơi
Bỗng nhiên lại nhớ dến người
Trăng gầy một mãnh đơn côi cũng buồn
Một mình đi giữa cô đơn
Để nghe giấc mộng vô thường trôi xa
Tình yêu ngày cũ chưa nhòa
Cho ta sống lại bên bờ chiêm bao
Niềm đau chất ngất trăng sao
Ta nghe thương nhớ đến nao nao lòng
Bước đi trên nỗi nhớ mong
Nhớ mong chi cũng hư không cuộc tình
Biết rằng nỗi nhớ mông mênh
Biết rằng tình cũ đã mềm lòng đau
Biết rằng gió cứ lao xao
Biết rằng cây cứ rì rào nhớ thương
Phố xưa trầm mặc con đường
Đèn khuya hắt bóng cô đơn đi về
Tình xưa chẳng vẹn câu thề
Vấn vương Độc Lập tái tê Sơn Chà
Một thời yêu dấu đã xa
Giờ ta đành gọi nhau là cố nhân...

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: CN 9 30, 2012 2:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Lý Thị Thu nhiều lắm,hôm nay(29/9)không phải là ngày giáp năm mà đúng ra là ngày lễ mãn tang của Má mình đó.Má mình mất đã được ba năm rồi đó Lý Thị Thu à.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
Trang 6 trong tổng số 7 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI