Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nếu như...
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 8 24, 2012 12:51 am    Tiêu đề: Nếu như... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu Như....... !

Nếu như anh là sông
Nếu như em là biển
Thì bây giờ có lẽ !
Sông , biển sẽ hoài mong

Nếu như anh là mây
Nếu như em là gió
Thì bây giờ có lẽ !
Bão tố sẽ ngừng thôi

Nếu như anh là trăng
Nếu như em là sao
Thì bây giờ có lẽ !
Trời sẽ nhiều bóng đêm

Nếu như anh là thơ
Nếu như em là nhạc
Thì bây giờ có lẽ !
Lời hát nhiều mộng mơ

Nếu như anh sẽ chờ
Nếu như em sẽ đợi
Thì bây giờ có lẽ !
Đợi , chờ là ước mơ

Nếu như anh , nỗi nhớ
Nếu như em , nỗi buồn
Thì bây giờ có lẽ !
Chúng mình còn yêu nhau

Nếu như tình còn đau
Nếu như yêu còn khổ
Thì bây giờ có lẽ
Mình sẽ mãi xa nhau

Lý Thu ... nếu như... ( 24/8/2012 )
Sửa/Xóa nội dung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 8 24, 2012 1:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu như anh là sông
Em xin làm sóng vổ
Rơi vào cuộn tơ lòng
Để anh khỏi đợi mong

Nếu như anh là mây
Em xin làm chim nhỏ
Dấu đôi cánh đoạ đầy
Che mặt trời ngất ngây

Thôi cho em tất cả
Thôi cho em yêu đương
Trái tim anh nồng nàn
Đôi mắt anh hoang mang....




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 8 24, 2012 9:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lý Thu ơi! lâu lắm rồi mới đọc bài thơ hay như thế

Nếu như anh yêu em
Thì bây giờ có lẽ
Hai đứa sẽ bên nhau
suốt đời làm thơ tặng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 25, 2012 11:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị LTT ơi, thôi để em trả lời nha

Nếu như mình yêu nhau
Giờ ngắm lá đổi màu
Không gian buồn vô tận
Một thời ta yêu nhau?

Nếu như anh yêu em?
Đâu kỷ niệm em đềm?
Đâu những ngày dịu êm?
để em buồn nhớ mãi?

Có không? Hihi...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 2:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cam on M.M nghen vi da tra loi gium hi.hi......

Neu nhu minh yeu nhau,
Thi bay gio co le.
hanh phuc hay thuong dau?
Bay gio da bac dau
Thoi hen lai kiep sau.......



Phai khong M.T .....?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 9:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thôi đừng hẹn em ơi
Tình này không trọn vẹn
Làm sao có kiếp sau
Anh vẫn còn chờ đợi
Giữa cuộc đời thương đau


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 10:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Một kiếp thôi!đã đủ đau
MƠ chi kiếp nữa bạc đầu nhớ thương



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 10:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một kiếp yêu thương vạn kiếp sầu
Cuộc tình thờ thẩn kéo dài lâu
Lở mai kia gặp người hờ hững
Vạn kiếp muộn phiền vẫn còn đau!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 8:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn D.L và M,M dã nhăc nhở nha.........hihihi.......

Kiếp này lận dận thương dau.
Thôi thì hẹn lại kiếp sau vợ người,
Kiếp sau nếu có làm người.
Thì em sẻ mãi nụ cười cùa anh.....


thấy ghê chưa ? M,M và D,L.........!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 8 26, 2012 8:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời ơi, mới đầu là "nếu anh là.... Em sẽ là... " rồi đến tình lận đận long đong và kiếp sau ... Hahahaha

Vui thiệt há!!!
Nhưng lở mà:

Kiếp sau nếu có làm người
Mong sao em sẽ bỏ đời ĐI TU

Vậy thì khỏe nhất!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HTLong
HS SaoMai


Ngày tham gia: 14 11 2011
Số bài: 75
Đến từ: Da Nang

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 1:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đi tu hay đi tù


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 1:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Di tu gỏ mỏ tụng kinh.
Nếu giây chuông dứt thì mình di tong,
di tù bị nhốt ờ trong,
Cuộc dời dã khổ, sao lòng còn yêu ?

hihihihihihi....................


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 9:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kiếp sau ta không muốn làm người
Làm con ma đứng chặn đường " hù" em


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 4:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kiếp sau em sẽ đi tu
Làm sao lại sợ "ma hù" hả anh?
Thôi thì chị nớ chạy nhanh
Kẻo không ma đứng chặn đường "hù" thôi!

hahaha



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 8 27, 2012 10:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị nớ nghe vậy chạy nhanh.
Sợ ma không sợ, sợ anh dến gần
Dến gần..............


M.M ơi ! nói tiếp di..........hahaha........


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI