Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HUẾ- CHIỀU HẠ BUỒN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 17, 2012 10:26 am    Tiêu đề: HUẾ- CHIỀU HẠ BUá»’N Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu em từ khi tôi còn ở Huế
Chiều hạ buồn qua tả ngạn Hương Giang
Đường Lê Lợi đỏ một màu hoa phượng
Tôi bâng khuâng đợi trên bến đò ngang

Theo em về sau những buổi tan trường
Tôi thầm gởi tình tôi trong thương nhớ
Bóng dáng em tưởng như là vạt nắng
Áo dài bay lòng tôi cứ ngẩn ngơ

Trao cho em kỷ niệm giữa đôi bờ
Bao nhiêu nhớ thương của ngày xưa ấy
Mấy năm trời yêu mà không dám nói
Để cuối cùng tôi lặng lẽ chia tay

Chiều hạ buồn tôi giã từ xứ Huế
Lời biệt ly mặn đắng đọng trên môi
Bầy ve râm ran điệu sầu muôn thuở
Cố đô ơi mai tôi đã xa rồi

Long Thành 16/5/2012
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 17, 2012 11:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Sáng mù sương em giã từ xứ Huế
Bên sông Bồ lắng đọng tiếng đò ngang
Em khẻ thở Huế ơi chào mi nhé
Hứa sẽ về với lòng dạ hoang mang ...


Sông Bồ là con sông nhỏ ở phía Bắc thành phố Huế, Việt Nam. Sông Bồ là một phụ lưu quan trọng phía tả ngạn của sông Hương, chảy từ Trường Sơn qua các huyện A Lưới, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền rồi đổ vào sông Hương ở Ngã ba Sình. Con sông cung cấp nguồn nước ngọt và bồi đắp phù sa cho lưu vực mà nó chảy qua




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 18, 2012 10:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn MM đã cho bạn bè hiểu biết thêm xứ Huế và dòng sông Bồ quê mình. ở nơi đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm mà ngày về thăm quê có ai mang theo hết hình ảnh quê hương của mình để mà thương mà nhớ.

Quê mình có dòng sông Bồ thơ mộng
Ngày em về đứng trên bến nhớ thương
Con đò chở từng tiếng hò mái nhj
Mênh mông trong lòng của kẻ tha phương


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI