Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Ngày Của Mẹ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 12, 2012 11:59 pm    Tiêu đề: Ngày Cá»§a Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay ngày của mẹ
Bông hồng nào cho tôi?
Bởi tôi không còn mẹ
Bông trắng dành cho thôi !

Hôm nay ngày của mẹ
Nghĩ lại thấy rất buồn
Me đã không còn nữa
Ước thời gian như xưa

Nếu ai đang còn mẹ
Hãy yêu mẹ thật nhiều
Khi không còn mẹ nữa
Sẽ không còn thương yêu !

Nếu ai đang còn mẹ
Hãy cố gắng thời gian
Vì năm tháng không còn
Mẹ ! Cả một hành trang

Cuộc đời không có mẹ
Tựa mặt trời không trăng
Tựa cây không có đất
Bầu trời không có sao

(ngày của mẹ 13-5-2012 Lý Thu tặng các bạn đang còn mẹ )




Được sửa bởi lythithu1954 ngày CN Tháng 5 13, 2012 6:18 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 12:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi, cũng mồ côi mẹ
Nhưng sẽ mang đóa hồng
Vì mẹ còn trong tôi
Và tôi còn trong mẹ

Mẹ ơi, I love you! Missed you!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 8:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Minh Mộng ơi !
Nếu đã mồ côi mẹ
Mà còn mang đóa hồng
Lòng yêu thương rất lớn
Dành cho mẹ phải không ?

Ba mươi năm không mẹ
Thường hay cài hoa trắng
Nhưng trong tôi còn mẹ
Không phai mờ trong tim

( Ly Thi Thu )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 8:16 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn chị,
Em mất mát nhiều lắm chị ơi, vừa mồ côi mẹ, mà còn là 'mồ côi con'. Chị thấy chưa, 2 chị em mình giống nhau lắm! Vừa thầm thì "Mẹ ơi mẹ à, Happy Mother's Day nha mẹ" và còn chờ con mình nhỏ nhẹ bên tai mình "Oh Mama, I love you! Happy Mama's day Mommy!!"

hic hic hic Crying or Very sad




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 9:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ của LTT và MM rất hay và cảm động, không biết lấy lời gì mà bày tỏ cho hết, thôi thì cài lên một đoá hồng cho mỗi người để trong tâm hồn suốt đời còn có mẹ

Mẹ ơi!
Tiếng gọi của con mẹ đã cưu mang
Từ khi lọt lòng đến ngày khôn lớn
Con suốt đời nhớ mãi ngày của mẹ
Xin cài đoá hồng trong nỗi nhớ thương


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 11:01 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thương tặng MM,LTT và những ai không còn Mẹ

NHỚ


Mẹ ơi!Mẹ chiều ni con Mẹ khóc
Nước mắt nào đậm vị ngọt tình thương
Dòng nước nào cao vợi ánh sầu đau
Con đã khóc Mẹ ơi!con Mẹ khóc

Mưa chiều ni giọt mưa rơi như ngọc
Mưa !mưa dội vào ngưỡng cửa tâm linh
Mưa !cơn mưa !mưa ướt lạnh tâm hồn
Cơn mưa lệ mưa ngập nhoà biển mắt

Hình ảnh Mẹ hiện ra rồi chợt mất
Bên khung trời sót lại những đám mây
Lạy Thượng đế em úp mặt bàn tay
Trong nước mắt Mẹ ơi!con nhớ Mẹ !



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 13, 2012 10:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cảm ơn! rất cảm ơn, MM, MT, NTN (Dao Lam) những người bạn rất chân tình của tôi - và niềm vinh hạnh nhất đời người là "có mẹ" phải không ?


Mẹ ơi! Thương nhớ nào mà kể hết
Lời hát nào? đã ru suốt đời con
Nuôi con lớn và giờ được làm mẹ
Hiểu lòng mẹ rộng như biển mênh mông

(Lý Thị Thu- 14/5/2012)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI