| Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
| Tác giả |
Thông điệp |
Tulip HS SaoMai

Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1678
|
Gửi: Bảy 4 28, 2012 3:33 am Tiêu đề: Dòng Thơ tháng Tư |
|
|
Dòng thơ tháng Tư
Tháng Tư về , sinh nhật buồn muốn khóc
Thở dài mơ , một kỹ niệm qua rồi
Anh đã xa , một quảng trời xưa cũ
Chút tình non, xin gửi lại ...cố tri..
Sinh nhật tháng Tư , anh có biết không ?
Khóe mắt cười duyên, ướt đẩm tim buồn
Phố núi chiều nghiêng , màu lên rực rỡ
Ngăn Em tìm về , một chút bão giông ...
Tháng Tư riêng , buồn xưa.. rất đỗi riêng..
Ngày biêng biếc , chiều lên đây phố lạ
Ngơ ngác kiếm tìm , gió mùa đôi ngã
Chỉ có Anh xa , phố vắng chiều xa
Nếu đã có ..một ngày tháng Tư xưa
Trời đừng xanh , và mưa đừng đọng trên cành
Để cho lòng người cớ gì..trắc trỡ
Để tháng Tư buồn ..qua đi rất nhanh...
TH/ sinh nhật 29/4
|
|
| Về Đầu Trang |
|
Huynh thi Tuyet Nhung Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3471
|
Gửi: Bảy 4 28, 2012 4:45 am Tiêu đề: |
|
|
| Ồ ! Hay quá TH ơi...
|
|
| Về Đầu Trang |
|
vutamnamdinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 16 10 2008 Số bài: 43 Đến từ: Nam Định, Việt Nam
|
Gửi: Bảy 4 28, 2012 5:09 am Tiêu đề: Tháng tư buồn |
|
|
Sao em không về khi tháng tư đến
Xóm vắng em bụi tre già lên tiếng
Reo giọng buồn thầm gọi tên em
Bằng lăng trước nhà hoa đã nở
Kín cả sân rồi nhưng vẫn vắng bóng em!
Vũ Tâm 17h07 ngày 28/04/2012
_________________ Hãy sống chậm lại!
|
|
| Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai

Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1678
|
|
| Về Đầu Trang |
|
PTH Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008 Số bài: 3474
|
Gửi: CN 4 29, 2012 2:23 pm Tiêu đề: |
|
|
| Thơ của O Thiên Hương hay và buồn quá, bánh xe qúa khứ lại quay về...BUỒN....
_________________ _____________________________________
|
|
| Về Đầu Trang |
|
Tulip HS SaoMai

Ngày tham gia: 17 8 2008 Số bài: 1678
|
Gửi: Hai 4 30, 2012 7:10 am Tiêu đề: |
|
|
| Đúng vậy O Hiền ơi , buồn phải không ? xa Đà nẵng thân yêu từ ngày ấy , chúng ta chỉ còn lại kỹ niêm mà thôi ...
|
|
| Về Đầu Trang |
|
|