Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Dạ sầu ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»±
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Năm 11 03, 2011 11:55 pm    Tiêu đề: Dạ sầu ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dạ Sầu
Tác giả: Phượng Linh
Ca sĩ : Thanh Lan

Hết rồi người ấy đã xa ta
Những ngày vui cũng theo qua
Như buốt tim ta suốt đời
Hết rồi lời hứa trên đôi môi
Mối tình ta vẫn đơn côi
Hết rồi từ thuở em sang ngang
Nỗi buồn như thắm như đang
Xé tâm cang cõi lòng
Cánh hồng từ gió đưa sang sông
Nửa hồn ta mất không về
Để ánh trăng thề não nề





Xa đưa... ai hát trong nửa đêm
Như oán than niềm riêng
Nghe xót xa buồn thêm
Ngoài trời mưa bão
Hồn ta mong ước muôn đời
Người xa vắng...
Tình ta cay đắng muôn đời...

Đêm nay ta khóc trong biệt ly
Ta khóc cho người đi
Quên mối duyên tình si
Còn tìm đâu thấy
Ngày vui xưa ấy qua rồi
Mình ta chiếc bóng
Tìm đâu mộng thắm ban đầu

Những chiều xa vắng trong cô liêu
Nét tàng y xin giữ...hương yêu
Cho bớt hoang sơ tiêu điều
Biết rằng tình vỡ đến trắng tay
Nỗi buồn canh cánh bên lòng...
Người ơi, bao giờ xóa mờ...




Được sửa bởi ThieuNu ngày CN 4 08, 2012 10:04 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 11 13, 2011 12:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Dạ sầu
Ca sĩ : Quỳnh Lan

Lặng nghe tiếng …gió khua ngoài song
Vời theo ánh trăng lan trời mơ
Thuyền trăng lẻ loi lơ lững trong sương

Vườn khuya lắng … dế khơi niềm riêng
Vàng nỗi nhớ … nhớ khung trời xưa
Chợt nghe giá băng se sắt tâm hồn

Từng ngày tháng … ý sầu dâng…
Hạc đã xa vời xa … Lầu yêu vẫn chất ngất hương tình cũ
Đời … lang thang cánh chim hải âu
Tình… đan theo sóng cho lòng mãi luyến nhớ
Buồn

Sầu lữ thứ … trái tim quặn đau
Vời dĩ vãng … cố nhân tìm đâu
Lầu trăng hắt hiu hoen úa đêm mơ

Ngày xanh đã bóng câu thời gian
Niềm thương nhớ sóng loang dòng Tương
Hồn vương thức mây … đàn phím tơ chùng

Nguyễn Tâm Hàn




Được sửa bởi ThieuNu ngày CN 4 08, 2012 10:05 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 3:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 3:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 12:33 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân



Link



Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tầm tay

2.
Tôi trở về đây với con đường xưa
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu

Điệp khúc
Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên?

3.
Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi
ray rứt trời mưa bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu.


Chưa gọi nhau là cố nhân nè :




Tin tức :
Cụ ông 100 tuổi cưới cụ bà 93 tuổi

Một cụ ông 100 tuổi và một cụ bà 93 tuổi ở Mỹ đã lập kỷ lục trở thành cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới khi vừa tổ chức hôn lễ sau 28 năm hẹn hò. Vo Tay

T ơi ! yên tâm đi một ngày nào đó cụ ông ... sẽ đến đón cô dâu cụ bà ... đó ! ha ... ha ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Sáu 12 02, 2011 1:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời bài hát: Dạ khúc
Sáng tác : Quốc Bảo
Ca sĩ : Hiền Thục




Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày CN 1 29, 2012 6:40 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Bảy 12 10, 2011 10:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sầu Khúc Mùa Đông
Tác giả: Đức Trí
Ca sĩ : Hương Giang

Những đêm buồn ngồi đây giữa trời
Nhìn quanh ta giờ có còn ai
Trong thế giới ta chỉ là hư không
Giữa quạnh hiu cố tìm chút vô vọng
Cúi xin người một tình thương hại
Ðể ban cho kẻ trốn đời vui

Quên dĩ vãng đang tìm về thiên thu
Giữa trời đông lạnh giá từng cơn
Tìm chút gì vui một sáng quê người
Chẳng có bình minh chẳng có mặt trời
Xa rời người quanh ta u tối
Quay trở lại thì chẳng còn vui

Sầu khúc mùa đông từng sớm đơn lạnh
Chỉ thấy buồn tênh chẳng thấy mặt người
Ta nhìn trời, trời sao vẫn tối
Ðông lại về từng nỗi xót xa




Được sửa bởi ThieuNu ngày CN 4 08, 2012 10:07 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 12 11, 2011 8:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CamOn Merci! Thank You


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Hai 12 12, 2011 3:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Khúc Thứ Nhất

Nhạc : Vũ Thành An
Lời : Nguyễn Đình Toàn
Ca sĩ : Lệ Thu


Link



Lời bài hát

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi
Tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

Lá thốt lên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu nhau xin ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời





Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến

Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày CN 4 08, 2012 9:50 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai 12 12, 2011 10:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời bài hát Thuyền Và Biển

Nhạc : Phan Huỳnh Điểu
Thơ : Xuân Quỳnh
Ca sĩ : Bảo Yến







Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn bão tố


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN 1 29, 2012 6:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Lỡ
Ca sĩ: Lệ Thu
Sáng tác: Thanh Bình




Thôi rồi, còn chi đâu anh ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi.

Yêu rồi, tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay.

Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa Thu sau lưng ta
Anh ơi, anh ơi! Thu thiết tha.

Ôi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa.

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi, nay đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi.

Con đường mình đi sao chông gai

Bước vào đời nhau bao lâu nay
Anh ơi, anh ơi! Sao đắng cay?

Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi, còn chi đâu anh ơi
Hết rồi, còn chi đâu anh ơi.




Link



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Năm 4 12, 2012 2:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Nhạc : HOÀNG THANH TÂM

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…



Link


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»± Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI