Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thâm Tình Sao Mai
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Bạn Bè
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Tư 9 14, 2011 6:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O TH ới ời...

Tỏ chút lòng thôi có gì đâu
Răng mà lại phán dạ tui sầu
Bao năm xa cách mừng gặp gở
Đãi hết café rứa mới ngầu....hehehehehe...



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 9 14, 2011 12:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhật ký líc 0 giờ .
......
.....
.....
Người đi rồi , tui buồn da diết .Cái cảm giác hụt hẩng , chông chênh ....cái cảm giác...lo lắng , phập phồng như chẳng còn ai bên mình .
Cái cảm giác ni chắc sẽ theo tui suốt cả tháng 9 ni .
Đúng là Mùa Thu -Thu Vấn vương .

Dạo lại diễn dàn - dzô đây - thấy O Hiền - giỏi qúa .
Tui xung phong mời cả hai chầu cà phê .Diễm Xưa và Buôn Mê .
O có quyền mời thêm bạn bè .
Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm 9 15, 2011 4:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Thái ơi , từ lúc về Đà thành đến giờ kô hiểu sao
trời mưa to , mưa mãi .. dù bây giờ đang vào mùa Thu ..
Các em học sinh vừa mới tưu trường .... Chưa kịp nghe
lá vàng rơi ..xào xạc .. đã nghe tiếng mưa rơi , sấm sét ..
và cái lạnh len lỏi đi vào ...
Mình nhớ có lần .. khi vào S G .. thì trời đổ cơn mưa ..
xối xã .. và dai dẵng .. khién hôm đó đường ngập nước
O gọi điện
- Alô .. Mi đi đến đâu đem mưa đến đó .. Mưa to , gió lớn
thổi tung hết rồi nè .. Rõ thật là ..
Biết trả lời làm sao đây ..
Bây giờ .. ta về lại Đ N rồi ở đây mưa hoài hà .. Trời sg
đã tạnh chưa ???
Chợt bồi hồi ..nhớ lại câu thơ
Lá buồn rơi 1 chiều mưa .......
Gió nghiêng nghiêng ướt đường thưa bóng người
mái hiên nào cũng chật rồi
mình em ngơ ngẫn bồi hồi tìm anh ..
Rứa đó .. Người bạn lớn đi công tác rồi ..
nên có ai đó cũng bâng khuâng .. im lìm đợi ai ???? Rolling Eyes ::
Đừng đỏ Embarassed mặt nghe -


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 15, 2011 6:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ừa , đúng dzậy .
Người đi rồi - còn nhắn lại - SÀI GÒN PHỐ của em - rồi sẽ có những ngày vui ...
Rứa đó !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 10 08, 2011 10:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa ghé thăm Tây Nguyên
Thật là ngạc nhiên phải không ?



Một góc của Cà Phê Trung Nguyên


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 10 08, 2011 10:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Thiên Hương và Lê Long mời hai anh ăn tối
Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa và Hoàng Quang Sơn
Mấy Anh em nhắc lại kỹ niệm xưa...đúng là quả đất thật tròn ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 10 08, 2011 10:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Mời thưởng thức Cà Phê , đặc sản của Buôn Ma Thuột


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: CN 10 09, 2011 6:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Tíu tít chuyện ngày xưa ...

" Nhớ về cái thuở thơ thơ ấy
Em thẹn thùng má đỏ hây hây " Embarassed


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Bạn Bè Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI