Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Có khi ...
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 7 04, 2008 8:56 pm    Tiêu đề: Có khi ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÓ KHI ....




Có khi tôi chợt nghĩ
Mình yêu ai được gì
Chỉ đem thêm say đắm
và thêm buồn sầu mi

Trời ơi tình yêu ấy
Đã không hy vọng gì
Tại sao tôi tình si
Tại sao tôi mộng mị?

Rồi cũng tình yêu ấy
Tự mình bỏ ra đi
Cố không buồn không nghĩ
Dù lệ ướt hoen mi



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 7 08, 2008 12:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Tình yêu chưa nói nên lời
Nhưng lòng như đã một đời yêu nhau



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 7 18, 2008 11:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐỢI MONG





Mây xanh bay mãi trên cao
Trái tim nghẹn uất lệ trào hoen mi
Hôm kia anh nói những gì
Ngày nay em cứ mãi ghi trong lòng

Bên hồ em vẫn đợi mong
Chim kêu gió thổi kéo dòng nước trong
Tình yêu ai nhớ ai mong
Nào đâu thay đổi, để giòng lệ rơi

Trái tim chỉ có anh thôi
Sao anh không nhớ cuộc đời yêu đương



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 7 19, 2008 9:15 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






MÃI MÃI

Lòng ai buồn muôn thuở
Chất chứa nỗi tình sâu
Ngắm nhìn ngàn sao sáng
Ngồi thức suốt đêm thâu
Nghĩ rằng tình mình lỡ
Xa mãi xa về đâu
Chỉ còn là nhịp thở
Mãi mãi vẫn dài lâu....



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 8 05, 2008 11:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THÔI NHÉ ANH ƠI ...





Thôi nhé anh ơi
Thôi đừng trả lời
Thôi đừng thương nhớ
Thôi đừng luyến mơ

Em chẳng muốn gì
Chẳng hứa làm chi
Chỉ nên phiền muộn
Lệ sầu hoen mi

Đôi môi, ánh mắt
Đôi má, vòng tay
Mình ôm lấy chặc
Nước mắt long lây…

Yêu em, yêu anh
Yêu nhau thầm lặng
Yêu tình mỏng manh
Cho ta sầu vắng!

Thơ này tặng anh
Không nói thành lời
Chưa thắm bờ môi
Mối tình nhạt phai

Thôi nhé anh ơi
Thôi nhé anh ơi ….






_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 8 09, 2008 10:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÃŒNH





Nắng chớp môi cười gió lãng quên
Yêu nhau đầm thắm sợi tơ bền
Trao nhau kỷ niệm chiều hôm ấy
Chợt thấy trời buồn tợ đêm đen







_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 8 09, 2008 11:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CUỘC TÌNH

Bây giờ hồn mới .... vào thơ
Hay là ... cứ để giấc mơ vào hồn?
Tình mình còn đọng môi hôn
Nhưng mà vị đắng như chôn mối tình





Xa xa có một người mong đợi
Cuộc tình ....... là một giấc mơ thôi!



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 8 09, 2008 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BIỂN TÌNH





Mây ngàn bay đến biển đông
Lòng ta mơ mộng, cho hồng đám mây
Từng đàn cá lội khoe vây
Nhẹ nhàng sóng vỗ, chất đầy nhớ mong

Yêu người tim gởi dòng sông
Lao xao sóng lượn, bềnh bồng tóc mây
Tình anh em vẫn chất đầy
Hòa cùng sóng nước, theo mây đợi chờ

Gởi tình qua những dòng thơ
Đưa vào mộng mị, đưa vô biển tình
Nụ cười nở đoá hoa xinh
Gửi anh một tấm chân tình của em

Sáng mai sương phủ ướt thềm
Sao rơi xuống nước, em đem vớt tình
Rồi đem ra giữa biển xanh
Dơ tay em đón tình mình ước mong

Đôi môi ân ái dịu nồng
Giữa dòng biển trống, bập bồng ánh sao
Yêu anh như tợ thuở nào
Hôm nay tỏa sáng, như sao ái tình

Anh ơi hãy quý tình mình
Từ nay em hứa, trọn tình vì anh!



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Năm 9 11, 2008 11:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



VƯỜN THƠ MỘNG MỊ





Tiểu Thư đang ở phương này
Rất nhiều mộng mị, đêm ngày mơ thôi
Vườn thơ nhỏ chớm bờ môi
Sông yên, biển lặng, nhỏ ngồi chờ ai

Ai kia yêu nhỏ thật nhiều
Trao vườn hoa mộng, yêu kiều lắm cơ!
Anh ơi có nhỏ trao thơ
Hãy vào vườn mộng, thẩn thờ nhe anh!



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Năm 9 11, 2008 11:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ƯỚC VỌNG

Anh đang ngây ngất trong mơ?
Để lòng thao thức, bơ phờ đam mê?
Nhỏ đây ngồi đón gió về
Cho hồn vơi lãng, vổ về tóc mây
Mây bay bay hởi mây bay
Nhắn người bên ấy, bên này đợi mong ....



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Năm 9 11, 2008 11:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ÔI ÊM ÁI! ÔI NGỌT NGÀO!





Vườn thơ Nhỏ thật mỹ miều
Hoa thơm cỏ lạ, gió chiều lướt qua
Hương tình rạo rực bay xa
Ta đang ngây ngất tưởng là trong mơ

Khát khao dâng trọn hồn thơ
Cho người ngày mộng đêm mơ rạt rào
Ôi êm ái! Ôi ngọt ngào!
Đam mê, ngây ngất bước vào lối yêu

Để cho nàng mãi diễm kiều
Má hồng thêm thắm sau nhiều mây mưa
Thiên thai ai chẳng say sưa?
Như Hồng Lâu Mộng, Liêu Trai tuyệt vời!



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 9 19, 2008 1:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÌNH ÐẸP NHƯ MƠ





Yêu ai tình đẹp như mơ
Như hồng chớm nở, vần thơ mặn mà
Tim em dồn dập phôi pha
Tình mình là sóng, trong ta kiếp này

Cho đời nưã tỉnh, nưã say
Giấc mơ thành thực, ngất ngây tình này
Yêu anh tình khúc đắm say
Kiếp này mình sẽ không thay đổi lòng

Vườn thêm một đóa phù dung
Chim bay bướm nhảy, cùng chung phím đàn
Một mai hoa rụng lá tàn
Tình yêu mãi mãi như làn khói hương



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 8:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



VẮNG ANH

Mấy ngày vắng bóng anh rồi
Hồn như bay mãi bồi hồi nhớ anh
Sao mà mây cứ bay nhanh
Không chờ không đợi, mỏng manh tình này



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 9 23, 2008 8:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Làm sao giết được người trong mộng
Ðể trả thù duyên kiếp phụ phàng


Đêm đêm nằm mộng thấy anh
Ngày ngày không mộng hình anh vẫn còn
Giết người trong mộng vùi chôn
Chỉ còn ký ức trong hồn mà thôi
Hởi người ơi, đã đến rồi?
Đến trong cơn mộng hởi ôi muộn rồi
Ân tình người gửi cho tôi
Đã theo cơn gió mất rồi người ơi!!!

Tặng chị nè ...



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 10 11, 2008 5:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CUỘC TÌNH GỬI TRAO

Sương về che ánh sao rơi
Yêu anh sao sáng rạng ngời trăng thanh
Trên trời như nước trong xanh
Bồng bềnh mây gió long lanh sắc vàng

Thương người nổi nhớ mênh mang
Muốn đưa tay với đốm vàng mến thương
Đêm nay trăng sáng mộng thường
Tình em trao gửi theo đường gió bay

Anh ơi anh hãy nhận ngay
Tình người con gái chưá đầy nhớ mong





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI