Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Xi Trum Mong Mo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 6 2008
Số bài: 91

Bài gửiGửi: Sáu 3 25, 2011 4:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sầu riêng chi khổ khổ một đời
Chạnh lòng thầm gọi cố nhân ơi
Em như cánh nhạn phương trời lạc
Nổi nhớ anh đem thả giửa trời



_________________
__________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Sáu 3 25, 2011 5:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhớ nhau nhưng không nói
Mong gởi theo gío bay
Ta nhủ lòng tự hỏi
Tình sao nhiều đắng cay
Hồn xuyến xao nhung nhớ
Ai hiểu được tình này
Trao về ai phương đó
Chút mộng hồng đắp xây



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sáu 3 25, 2011 7:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mộng ấy bây giờ bay cao quá
Làm sao vun đắp được tình tôi
Tiếc mà chi nữa, thôi cũng thế
Đành rằng bỏ lại chuyện tình trôi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 3 25, 2011 9:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cuộc tình như áng mây trôi
Bồng bềnh theo gió
để rồi về đâu.
Ngàn năm
vẫn mối tình đầu
Tựa như tiên cảnh,
lại sầu thê lương...

Yêu anh
tình mãi
vấn vương
Ngày vương vạt nắng
đêm vương sợi tình
Ai kia hiểu được lòng mình?
Hương xưa còn đó bóng hình ở đâu?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tình Thiên Thu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 12 11 2010
Số bài: 72

Bài gửiGửi: CN 3 27, 2011 7:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bây giờ em ở đâu?
Bên ni hay bên nớ?
Có nhớ anh không em?
Phần anh thì rất nhớ.
Nhớ em cười ngây thơ.
Mắt tròn xoe như mơ.
Tóc dài bay theo gío.
Má em hồng hây hây.
Lòng anh đã ngất ngây.
Khi nhìn em tươi thắm.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Ba 3 29, 2011 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Khi nhìn em tươi thắm.
Lòng anh nhiều ngất ngây.
Mộng mơ thật tràn đầy
Trong bầu trời đầm ấm


Rứa thôi Razz



_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 3 29, 2011 9:29 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ấm trời như vạt áo ai bay
gió thoảng đưa qua
mộng giải bày
Em về nơi ấy - xa thăm thẳm
Để lại trên cành chiếc lá lay.

Tình ai
còn nhớ ngày xưa ấy
Thưở mộng ban đầu khó nhạt phai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Tư 3 30, 2011 12:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhạt phai hay không cũng xa rồi.
Tình xa người ấy có buồn không?
Tình đầu tình cuối thôi cách biệt.
Nhớ nhớ thương thương chẳng được gì.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 3 30, 2011 5:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhớ nhớ thương thương họa bài thơ
Gởi gío mang đi những dại khờ
Cay đắng đa mang hoài nổi nhớ
Đau thương giử mãi nổi niềm mơ
Lòng tự nhủ lòng quên đi chớ
Kỷ niệm năm xưa hãy xóa mờ
Ừ hỉ... thôi thì quăng bỏ hở..?
Hãy nhẹ buông tình gở bớt tơ



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Tư 3 30, 2011 10:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tơ Trời, tơ Duyên, tơ Nhện dệt...
Tơ duyên tiền định...vui hay buồn?
Tình yêu không duyên tình cô quạnh.
Tình yêu tiền định tình đắm say.
Tơ Duyên, tơ Nhện đều tơ cả.
Lỡ vướng vào rồi khó gỡ ra.
Nếu không gỡ được đành thôi vậy.
Để cho tơ Trời quấn quanh ta.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Sáu 4 01, 2011 5:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tơ vương có dứt bạn lòng ơi
Chỉ hồng thắt buộc hỏi do trời
Bởi duyên định số nào gieo mãi
Mấy nẻo đường tình nhỏ lệ rơi
Ngồi ngắm chiều buông đan lưới nhớ
Trông mong bóng nhạn biệt trùng khơi
Vút tận trời...buồn dâng chất ngất
Tiếc nuối mà chỉ cũng lở rồi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Bảy 4 02, 2011 9:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

mà cũng lỡ rồi - tiếc nuối chi
buồn đau chất ngất - vút mây trời
trùng khơi - đừng mong trông bóng nhạn
chiều buông nỗi nhớ ngắm nhìn trông
lệ rơi thương tiếc những chuyện tình
số nào gieo mãi - nỗi tình duyên
chỉ hồng buộc chắc do Trời cả
có dứt tơ vương - hỡi bạn lòng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Bảy 4 02, 2011 12:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tơ vương tơ vấn vào người.
Dệt nên tình ái bao người vấn vương.
Con tim thổn thức yêu thương.
Ngây ngô nổi nhớ, niềm thương...dại khờ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xi Trum Mong Mo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 6 2008
Số bài: 91

Bài gửiGửi: CN 4 03, 2011 8:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nổi thương nổi nhớ ê chề
Trong mong chi nửa ủ ê trời sầu
Tóc xanh nay đả ngã màu
Thôi thì thôi nhé kiếp sau sum vầy



_________________
__________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: CN 4 03, 2011 9:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Thôi thì thôi nhé...có ngần ấy thôi".
Kiếp sau còn mãi đơn côi???
Yêu em cho đến bạc đầu vẫn yêu!!!
Yêu em sáng sớm trưa chiều...
Muôn đời, vạn kiếp, ngàn đời mãi yêu?!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 84 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI