Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: CN 3 06, 2011 8:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ước gì không nhớ không thương
Để mình qua khỏi vấn vương vì tình
Bao giờ duyên nợ ba sinh
Anh đây hưá sẽ trọn tình yêu em

Duyên nợ phải 3 kiếp luân chuyển ta đây mới dám yêu thêm 1 lần nữa! Rolling Eyes



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: CN 3 06, 2011 8:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hôm nay em thấy trời buồn.
Tưởng rằng anh giận hết thương em rồi
Xa xa mây nước bay trôi
Thương anh em muốn đôi lời nhắn anh
Bây gìờ trời lặng gió lành
Hay là anh hãy chân thành yêu em?



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: CN 3 06, 2011 8:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em
đừng hỏi vì sao
Lối mòn anh còn dạo
Phố buồn chờ ai đến
In sắc màu khát khao
Đã biết mình không thể
Sao lại tìm đến nhau?
Đời bãi bồi dâu bể?
Mơ chi đến bạc đầu?



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 3 07, 2011 8:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mơ đưa ta lạc trời xa
Mơ đùa với thật làm sa lệ sầu
Mơ sao tình mãi dài lâu
Thực thì ai đã quên câu ước nguyền
Thực....mơ kết lại tơ duyên
Quên đi ngày tháng muộn phiền vì nhau
Hoa mơ vườn thắm sắc màu
Ru niềm mộng mị xóa đau tim này



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Hai 3 07, 2011 9:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em ơi hãy giữ tim hồng
Còn nhiều hy vọng cho lòng không đau
Thời gian phương thuốc nhiệm màu
Tình này khép lại, mở đầu duyên sau




_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Tư 3 09, 2011 7:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hôm qua mồng tốm tháng boa
chồng em hắn dắt em ra quán nhầu (nhậu)
hết bia tới rượu, loạn xà ngầu
bữa ni mới tỉnh, lắc đầu: tám ba...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Xi Trum Mong Mo
HS SaoMai


Ngày tham gia: 22 6 2008
Số bài: 91

Bài gửiGửi: Năm 3 10, 2011 4:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tám ba ngày đả đi qua
Tui đây muốn tặng " phở " hoa mổi ngày
Nhưng mờ túi rổng khổ thay
Dzợ tui nắm hết đắng cay thân gìa
Số tui phải đạo thờ bà
Kiếp sau tui sẻ...sẻ là woman



_________________
__________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Bảy 3 12, 2011 3:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xì Trum ơi hởi Xì Trum.

"Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo."
Xì Trum chớ có bèo nhèo.
Đừng mong kiếp kế làm "bà" Trum ơi.
Đàn ông phải biết ăn chơi.
Tại sao lại phải thờ bà khổ thân.
Mộng Mơ phải mộng cho gân:
Kiếp sau ta sẽ độc thân suốt đời.

Khà khà khà...Xì Trum ơi, vùng lên đi anh hai ơi.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: CN 3 13, 2011 4:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Suốt đời sao khổ wá chời
Rước nhằm sư tử cuộc đời nhiểu khê
Than ôi khi cưới em dzề
Em kêu phải dạ não nề tim gan
Em đì chẵng dám than van
Hầu em xấc bấc xang bang thân gìa
Tề gia nội trợ thờ bà
Châm ngôn như dzậy mới là " trượng phu "...hic..hic..hic..

( qúy dzị muốn nối chử nào cũng được )



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: CN 3 13, 2011 12:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Trượng phu" thì được tích chi?
Ngày đêm ta phải "thờ bà" hay sao?
Nghe sao tâm can ngán ngao!
"Vợ gọi thì dạ: Bẫm Bà, con đây!!!"


"Ôn" Lý ơi, em cũng mở ngỏ như "Ôn" dzậy, ai muốn nối chữ mô thì nối. Tự do "vạn tuế" hì hì hì...(Cali chỉ đùa chút thôi, không dám "phá lệ" mô mấy Sao ơi.)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: CN 3 13, 2011 1:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Vợ gọi thì dạ: Bẫm Bà, con đây!!!


Razz Razz Razz

Lời nói như bát nước đầy
Nói đi nói lại, la rầy đúng thây!
Dạy con từ thuở mấy ngày
Dạy chồng phải dạy cách này mới xong!!!!


Cho mấy Ôn chọn chữ mô cũng được hỉ, TT cũng dễ dàng lắm!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: CN 3 13, 2011 9:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ô ồ...Chèn đét ơi, đúng là "gậy ông đập lưng ông" dzồi!!!

Dạy chồng mà dạy cách này.
Tiểu thư O hởi...coi chừng ế nghen.
O ơi, thôi chớ bon chen.
Đàn bà con gái diệu dàng dễ yêu.
Mang thêm dáng vẻ diễm kiều.
Không cần phải "dạy" chồng yêu muôn đời.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: CN 3 13, 2011 10:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


hihi.. anh Cali ơi, hổng phải gậy ông đập lưng ông mô, người ta thương thương mới nhắc nhở mờ anh!


Yêu em anh phải yêu rồi
Nấu cơm dọn dẹp bếp nồi sạch bong!
Rứa thì em mới ngồi không
Viết bài thơ tặng tỏ lòng với anh?

Allô, giởn chơi thôi hỉ... Laughing Laughing Laughing

nối tiếp đi ...




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Hai 3 14, 2011 12:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Oh yeah, Tiểu thư ơi, you are so cute.

Anh đây sung sướng cỏi lòng.
Em ơi tiếp tục tỏ lòng yêu anh.
Yêu em anh nguyện một lòng.
Cùng em chia sẻ việc nhà, ái ân.
Chúng ta cựu cũng như tân.
Muôn đời ân ái, mặn nồng nghen em.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 3 14, 2011 5:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mặn nồng xây đắp nổi niềm mơ
Nhớ mãi về ai mãi đợi chờ
Muôn lời lưu luyến đầy nhung nhớ
Mong tình sẻ đẹp...đẹp nên thơ
Khung trời hạnh phúc như tranh vẻ
Anh dệt niềm tin đến dại khờ
Đêm chờ ngày đợi duyên tao ngộ
Mặn nồng xây đắp nổi niềm mơ

Mặn nồng nửa đó bà con ...khe...khe..khe...



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 82 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI