Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiếng Chim Ngoài Cửa Lớp
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CHIM HÓT MỘT MÌNH

Tôi như con chim
Đứng trong lồng mà hót
Hót khan cả tiếng
Hót mòn cả hơi
Chỉ thấy sương mù
Chỉ thấy mây trôi

Muốn gửi một chút hương cho trời đất
Muốn gửi một ngợi ca mùa xuân
Muốn tặng một hoa hồng cho tóc biếc
Nhưng nhìn quanh thiên hạ vô tình !

Mưa cứ đổ triền hoang đá núi
Lá vẫn vàng bụi cỏ vườn cây
Tiếng chim hót không lời vang vọng
Nghe hanh hao ngày tháng xa bầy

Em vẫn cười mỗi sáng em đi
Anh vẫn chào mỗi chiều anh về
Sao lòng thấy lòng hòai xa lạ
Giữa cuộc đời mắt mở ngủ mê

Nên tôi như con chim
Đứng một mình mà hót
Hót mòn cả tiếng
Hót khan cả hơi
Chỉ thấy sương mù
Chỉ thấy mây trôi

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BÀI CA BẺ PHẤN


Tay cầm viên phấn trắng
Xin bẻ gãy làm đôi
Làm dấu chấm một đời
Quẩn quanh bên bục giảng

Xin cúi đầu chào bạn
Xin vẫy tay chào em
Chào thế sự bon chen
Tôi bây giờ đứng lại .

Vô lẻ cứ đi mãi
Đời phải có điểm dừng
Con sông có khúc quành
Con người có thời vận

Về ngắm trăng cố quận
Về lang thang cố hương
Tìm nhặt nắng tà dương
Những chiều vàng rơi rụng

Vo tròn ân nghĩa mỏng
Bóp méo hòai vọng con
Vẽ vời chút phấn son
Cho hồng kỷ niệm cũ

Ngày đắp chăn nằm ngủ
Tối đốt nến làm thơ
Khuya đọc lại người xưa
Sớm yến oanh thỏ thẻ

Xin giả từ viết đỏ
Xin giả từ bảng đen
Có một thời để quên
Cho một thời để nhớ

Tay bóp viên phấn vỡ
Làm dấu chấm cuộc đời
Mai khóac áo rong chơi
Lợi danh xin khép lại .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CÒN ĐÓ NỖI BUỒN

Mình về bỏ đó chiêm bao
Không còn bụi phấn bám vào tóc sương
Áo em bay trắng sân trường
Tiếc ngơ ngẩn một thiên đường đã xa

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




LỜI GIÃ TỪ

Xin gửi chút buồn vào mắt ai
Mai em về nhặt lấy hương phai
Em có qua trường nhìn hàng cây cũ
Hãy kiếm trên sân bóng một người …….

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THỦ BÚT THẦY XƯA




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6
Trang 6 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI