Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiếng Chim Ngoài Cửa Lớp
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BAN SƠ

Cát bụi mười phương đẫm gót vân hài
Tôi về đây một buổi sớm xuân khai
Rũ áo phong sương, gác chuyện hồ sông
Đưa đôi tay chải lại tóc phiêu bồng
Bước du lãng tạm dừng trong phút chốc
Nắng gió kinh kỳ thắm hồng má ngọc
Tóc liễu hồ ai buông kín bờ vai
Nửa áng mây nhung trâm giắt hoa cài
Đêm tình tự trên lầu son vời vợi
Gác ngõ tơ buông hoa bay giải lối
Mắt trăng sao len lén chấn song thưa
Bước nhỏ phân vân thương mấy cho vừa
Aùo phơi phới đổ về muôn vạn nẽo
Tôi trở về đây con timsầu héo
Nhớ run run và yêu mến run run
Nắng kinh kỳ tim tím sớm mùa xuân
Lời sơ giao để buông lững mơ hồ
Ngắm người qua nghiêng chiếc nón bài thơ
Giải nón hồng thẹn thẹn che bờ môi
Tôi thấy tim reo thương mến lâu rồi !

~Trần Hoan Trinh
[



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




VÒNG TAY ẤM LẠNH

Vòng tay nào ấm lạnh đêm nay
Như con sông nước vơi nước đầy
Để vầng trăng vườn khuya thao thức
Để anh buồn trong cơn say

Em nghiêng nón qua cầu cho mưa ướt
Anh một mình đứng góc phố làm thơ
Yêu thứ bảy đã giận hờn chúa nhật
Nên hai người vẫn thấy bơ vơ .

Cũng muốn kể một trăm điều thao thức
Nhưng nhìn quanh tri kỷ về đâu
Người với xe tưng bừng phố chợ
Anh một mình lạc giữa rừng sâu

Nên niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn
Và cuộc đời nhiều lúc cô đơn
Cứ thấy lạnh se chùng nắng ấm
Cứ thấy lòng biển gió mênh mang

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CHO NGƯỜI EM NHỎ

Áo trắng em về qua ngõ
Mắt nghiêng nhìn lén bờ sông
Mỗi chiều tôi chờ bên cửa
Nghe thương nhớ tím cả lòng

Tôi người trai sầu thế hệ
Nửa đời cạn máu trong tim
Khóc buồn cuộc đời dâu bể
Đêm đêm lạnh trắng tâm tình

Về đây dừng chân mưa gió
Cánh chim phố lạ bơ vơ
Chiếu chăn nát nhầu tâm sự
Cố nhân xa cách đôi bờ

Gặp em một chiều nắng tím
Yêu đôi mắt nhỏ thơ ngây
Yêu làn môi trinh khép kín
Nhìn nhau thương nhớ vơi đầy

Chào nhau cúi đầu lặng lẽ
Thương nhau để kín trong lòng
Chờ nhau thấy nhau lại sợ
Xa rồi tôi nhớ em mong

Bao giờ mình quen nhau nhỉ
Để em an ủi tôi buồn
Những khi chiều hôm nắng xế
Tóc mình đan nắng hòang hôn

Ơi em ơi người gái nhỏ
Tôi thương tôi để trong lòng
Tôi tặng em bài thơ nhỏ
Xem rồi em có buồn không ?

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




LANG THANG
CỬA LỚP SÂN TRƯỜNG


Cứ ngơ ngác như lạc vào cõi mộng
Lòng ngậm ngùi như đánh mất mùa xuân
Anh âm thầm bên cửa lớp một mình
Nhìn lá đổ trên sân trường vắng vẻ

Bức tượng đồng bên cổng xưa lặng lẻ
Ngẩn ngơ nhìn thế sự bể dâu
Aân nghĩa tàn phai, vàng đá đổi thay
Cây cỏ dẫu vô tình cũng lụy

Anh vẫn đó vẫn còn duyên nợ
Bỏ mà đi cứ lưu luyến không đành
Để nỗi buồn cao vút tận trời xanh
Nên một chiều bỗng thấy mình bạc tóc

Bạn bè cũ bốn phương trời phiêu bạt
Bao người yêu khăn gói gió đưa
Lòng đảo điên sớm nắng chiều mưa
Bên lớp học anh thấy mình lạc lỏng

Tiếng giảng bài cũng xa rời cuộc sống
Anh bơ vơ bên chữ nghĩa thánh hiền
Nói cho nhiều điều hoa mỹ văn chương
Mà giả dối trên mỗi đường phấn trắng !

Em tuổi trẻ đã cười gian nói lận
Tình thầy trò khách lạ qua sông
Đứng trước bảng đen cũng lấm phong trần
Anh cô độc bên tuổi thơ già dặn

Chỉ còn đây những tháng ngày câm lặng
Anh lang thang trên lối cỏ sân trường
Đưa đôi tay vuốt mái tóc điểm sương
Nghe trên vai cả tuổi đời trĩu nặng .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




THỔN THỨC

Người yêu bảo cuộc đời là ngõ tối
Cười hôm nay là để khóc ngày sau
Tất cả mến yêu rồi còn lại thương đau
Và sầu hận chính là tình vĩnh viễn

Người yêu bảo đừng nhọc lòng tìm kiếm
Lỡ làng rồi thì nhắm mắt đưa chân
Đừng bao giờ hẹn ước đến hai lần
Vì còn lại vẫn là lần thứ nhất

Người yêu bảo mắt trời sinh để khóc
Khóc đời mình và khóc hộ đời người
Màu mắt đen vì thấm ướt lệ tươi
Khi hết khóc thì mắt buồn khép kín

Người yêu bảo hãy để tình câm nín
Để lòng hay và tim biết mà thôi
Khi mở lời tinh túy mất hết rồi
Chỉ còn lại là hương thừa bã cặn

Người yêu sống tháng năm dài im lặng
Tóc bềnh bồng và ánh mắt xa xôi
Những khi buồn tôi khóc tím đời tôi
Người yêu lặng nhìn mây trời không nói .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




ĐỌAN TRƯỜNG TÂN THANH

Ta như Thúy Kiều đến ở lầu xanh
Ngọc trắng hương trong phận bán mình
Đừng trách làm chi một chàng Kim Trọng
Trai trẻ xưa nay vốn bạc tình !

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BÀI CA LANG THANG

Mình về khóac áo đi rong
Sớm hoang phố chợ chiều dừng quán sông
Gật gù chén chú chén anh
Nhìn nghiêng thế sự phù vân đổi dời
Ngẫm thân phận gẫm chuyện đời
Nghe tàn phai mộng ,nghe rời rã mơ
Ruột tằm đã rút hết tơ
Có trăm năm đó cũng hờ hững thôi
Cầm bằng bèo giạt mây trôi
Cầm bằng nước chảy qua cầu dửng dưng
Trường xưa cổng đóng tường ngăn
Mỗi lần qua cứ ngập ngừng bước chân
Học trò đứa nhớ đứa quên
Đứa làm mặt lạ đứa yên lặng nhìn
Bạn bè kẻ bại người vinh
Kẻ mê mãi lợi người tìm công danh
Gặp nhau cũng vẫy cũng mừng
Nhưng sao xa cách , nghe tình bơ vơ
Ta về chiu chắt câu thơ
Ngày mong đêm đến , đêm chờ ngày sang
Tri âm tri kỷ bẽ bàng
Lòng ta bến lạnh trăng tàn hắt hiu
Thẩn thơ trên chuyến đò chiều .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BÀI THƠ TÌNH THUỞ HOA NIÊN

Chiều hôm nay nắng vàng như cánh bướm
Và con đường hàng cây xanh đứng yên
Em đi về bước chân nhỏ nghiêng nghiêng
Từng bước nhỏ mà hồn tôi dậy sóng

Có gì không sao nghe lòng rung động
Đến bàng hòang khắc khỏai ưu tư
Tại sao mắt em buồn vương sương mùa thu
Để hồn tôi bập bềnh trong mắt em say đắm

Gặp gỡ chỉ nhìn nhau im lặng
Em cúi đầu che nón bước nhanh nhanh
Đến bao giờ mình gọi em anh
Để dìu nhau đi những chiều nắng ấm

Sao em không mặc áo màu hồng như hoa hồng buổi sớm
Sao em không mặc áo màu tím như hoa tím sầu đông
Sao em không mặc áo màu trắng thơ ngây và trinh trong
Sao em không mặc áo màu xanh như màu xanh nước biển

Em có vô tình lòng tôi vẫn quyến luyến
Vẫn chờ em dù em chẳng hẹn bao giờ
Con đường em về vẫn đẹp như mơ
Và bài thơ tình tôi còn chưa đọan cuối

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




LỜI RU DỊU DÀNG

Ra đi để đó tâm hồn
Giận hờn ngỏanh mặt sao còn vấn vương
Cho ta hóa đá sân trường
Để mai sau được vui buồn bên em .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CON ĐƯỜNG CÓ LÁ ME BAY

Cho tôi đi qua con đường ấy
Sớm mùa xuân hay trưa nắng hạ oi nồng
Đầu thu về hay cuối một mùa đông
Con đường nhỏ hai hàng cây đứng lặng
Nhà người đó lầu cao cửa đóng
Lối ngõ buồn lá me rụng miên man
Chân tôi đi trên kỷ niệm từng trang
Mỗi bước chậm thương mặt đường sỏi đá
Người còn nhớ thuở nắng hồng đỏ má
Người ấp e nhìn lén chấn song cười
Gió bên thềm thổi lọan lá me rơi
Cho huyền ảo đôi mắt người tha thiết
Lời chưa ngỏ đã thấy tình bất diệt
Xao xuyến đam mê rung động đầu đời
Nghe đắm say một tình yêu tuyệt vời
Như mật ngọt như nguồn thơ lai láng
Rất đổi thủy chung rất nên lãng mạn
Vai kề vai đi giữa lá me rơi
Tóc ai bay che kín cả bầu trời

Nên hôm nay tôi vẫn cứ đi về
Tìm chút hương xưa trên con đường ấy
Nghe dưới chân lá me vàng run rẩy
Nghe quanh mình gió động lá me chao
Ngóng mây trời tìm kiếm một vì sao
Đã có lần hai đứa nhìn cầu nguyện
Xin tình đẹp như sao trời vĩnh viễn
Sáng long lanh vời vợi bao la
Và mênh mông như suốt một ngân hà
Để thầm nhủ tình vẫn còn ở đó
Em vẫn đứng xõa tóc dài chờ đợi
Dù tháng năm đã dâu bể đảo điên
Lá me buồn bay lả tả bên em…..

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





ĐƯỢC TIN MỘT NGƯỜI BẠN
CHẾT TRÊN BỤC GIẢNG



Anh đứng trước bảng đen
Chiều một chiều thu lặng
Bỗng cơn ho xé tim
Anh té người đất lạnh !

Máu anh hòa phấn trắng
Máu anh ướt bảng đen
Máu anh loang bục giảng
Máu anh đỏ chứa chan !

Tiếng giảng bài tắt nghẹn
Như một đời gian nan
Lũ học trò im bặt
Lớp học như để tang

Anh xác thân nằm đó
Hồn bỏ đi lang thang
Có bao giờ nhìn lại
Một kiếp thầy cô đơn ?

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




TRĂM NĂM

Trăm năm còn đó nỗi buồn
Em ngồi xõa tóc sầu nghiêng xuống đời
Mai sau trong phút tàn hơi
Vẫn không quên nỗi ngậm ngùi hôm nay !

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




THƠ VIẾT BÊN CỬA LỚP
............TRƯỜNG TƯ


Bất chợt nhiều lần bên cửa lớp
Anh thấy mình như một kẻ lạc đường
Lòng hoang mang muốn tìm một góc trường
Đứng nhìn lại những tháng ngày đã sống

Bục giảng đó vẫn hình với bóng
Học trò kia tha thiết thương yêu
Sao lòng nghe se sắt đìu hiu
Như đã mất một cái gì phải có

Sân trường vẫn lung linh phượng đỏ
Áo em bay trắng suốt cả hành lang
Em trẻ đẹp muôn đời thế đó
Sao lòng nghe một thóang bàng hòang

Phải tin yêu đã tàn phai với tuổi
Tâm huyết mòn vì lăn lóc thời gian
Phải cuộc đời đã làm anh mệt mỏi
Giận nhân gian chẳng có chuyện đá vàng ?

Có phải anh hết còn kỳ vọng
Giữa phong trần cố gạn đục khơi trong
Có phải anh vỡ rồi ảo mộng
Một lần đi cũng đã cầm bằng

Thôi cứ làm như chim cứ bay
Kiếm cho đời một chút rụng rơi say
Tìm trong hơi gió làn hương thỏang
Góp nhặt giữa chiều chút nắng mai .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




BỎ ĐI


Đã nhiều lần ta muốn bỏ đi
Tìm một gốc thông tréo chân ngủ khì
Nghe gió ru tình trên đầu ngọn cỏ
Bỏ lại đằng sau tất cả sân si

Ta mệt quá rồi cần chốn nghỉ ngơi
Tâm trí căng ra sắp đứt mất rồi
Thèm chút tự do như lòai chim nhỏ
Bay vút lên trời bay tít mù khơi

Ta đã lâu như lòai dế con
Quẩn quẩn quanh quanh một con đường mòn
Nghe hồn rêu phong ,nghe tim hóa đá
Chợt thấy mình ngày tháng héo hon

Ta chán quá rồi bạn bè gần xa
Nỗi buồn hôm nay nỗi vui hôm qua
Cho ta xin như vầng trăng lặn
Trơ trọi âm thầm tận cuối trời xa .

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 23, 2008 11:35 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




NGUYỆN CẦU

Xin là mây để muôn đời nhớ núi
Xin là trăng để muôn thuở cô đơn
Xin là phượng để sân trường đắm đuối
Xin là em để lòng được giận hờn

~Trần Hoan Trinh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
Trang 4 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI