Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Sáu 7 30, 2010 11:53 pm Tiêu đề: Lời Kể Của Cây |
|
|
Lời Kể Của Cây
Hoàng Thủy Biển
Cây mất tuổi xanh, buổi xa rừng,
Cành nhánh, hết, tréo nhau cành nhánh.
Chiều vàng mây trên cao, không trung,
Vẫy áo mời cây lên bàn thánh.
Cành giang tay mời chim về đậu,
Mưa hạ hồng ướt đẫm sân hoa.
Bản giao hưởng từ ngàn xưa tấu;
Thân cây mục vui, chảy nhựa ra.
Cuồng phong tới xô cây ngả xuống,
Đất mẹ cha tặng một chỗ nằm.
Mai này chết, nhờ đất cải táng,
Chôn lại cây trên chính quê mình.
Cây, xuân về vươn mình đứng dậy,
Sống với lòng đêm ấy hai mươi.
Thân thụ tạo sẵn mầm mối mọt;
Giọt lệ hoa chuộc tội môi cười.
Cây hoá thân thơm mùi ván gỗ,
Cho ghế bàn bày một cuộc vui.
Đêm hoa chúc rượu mời trinh nữ,
Niềm hân hoan cởi áo, mây trời.
Bão biển chém, cây gục đầu xuống,
Nghe dưới đất, cội rễ rêm mình.
Ngửa mặt hứng, từ cao số phận:
Dao xuống mình, rách nát tâm linh.
Cây tự hủy, hóa thân thành củi,
Đỏ lửa lên cho nóng bếp đời.
Hay giấy trắng như lòng trinh nữ,
Cho bút mực bày một trò chơi.
Hay có thể làm thanh ván mục,
Hàng rào chia ranh giới láng giềng.
Mưa rồi nắng căng ra xẹp lại,
Giữ chặt lòng, một khoảng không riêng.
Cây cố gắng vươn mình, đứng dậy,
Chia tay rừng, rụng lá, không hay,
Tự thân sẵn những mầm ung thối,
Cây với hoa, hỏa táng cùng ngày.
Hoàng Thuỷ Biển
|
|
lmm Moderator
Ngày tham gia: 16 8 2008 Số bài: 5900
|
|