THAINGO-A1 Moderator
Ngày tham gia: 08 8 2008 Số bài: 3616
|
Gửi: Hai 7 12, 2010 8:22 pm Tiêu đề: ĐÃ BAO LẦN . |
|
|
THAINGO xin được gởi đến Các Anh Chị và Các bạn bài thơ ĐÃ BAO LẦN - của NAM LỘ LÊ VĂN NGHĨA -( Thầy Lê Văn Nghĩa của SAO MAI xưa ....)
Đã bao lần gục ngã .
Đã bao lần đứng lên .
Đã bao lần ta nhớ mãi không quên .
Rằng tương lai có bao giờ chờ đợi .
Hãy vươn dậy và quyết tâm đi tới .
Đến cùng trời cuối đất vẫn còn đi .
Dù mai sau đời có ra gì .
Thì cũng chỉ là sự thường không đáng nói ....
Đã bao lần mời gọi
Đã bao lần cô đơn .
Dù bây giờ có những lúc tủi hờn .
Và đau khổ nhưng ta luôn nhất quyết .
Dù bây giờ có lúc buồn da diết .
Ta vẫn mở lòng ra mà sống với thương yêu .
Cuộc đời ta tuy chẳng đáng bao nhiêu .
Nhưng vẫn có những ngày đáng sống .
Đã bao lần bay bổng .
Đã bao lần chơi vơi .
Nhưng đó cũng chỉ là hương mật của cuộc đời .
Để cuộc sống có thêm phần thi vị .
Hãy bình tâm và lặng yên suy nghĩ .
Để lòng mình tràn ngập nghĩa yêu thương .
Sẽ hồn nhiên trong cuộc sống bình thường
Còn tất cả chỉ là hư phù thế sự !
Thôi hãy đừng giận dữ .
Thôi chớ có muộn phiền .
Vì đời ta đâu có phải đời riêng .
Mà ràng buộc trong xích xiềng tục lụy .
Đừng tụng ca những lời hoa mỹ .
Mà cũng đừng nên ủy mị đớn hèn .
Hãy dẹp đi những ích kỷ nhỏ nhen .
Để vươn tới tình yêu thương rộng lớn ..
NAM LỘ LÊ VĂN NGHĨA .
( Xin Chân thành Cám ơn Sư Huynh THÁI TÚ KHÁNH đã tặng cho THÁI NGÔ Tập thơ THAO THỨC ni của THẦY ).
|
|