Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Một Cuộc Tình

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 6 05, 2010 8:48 pm    Tiêu đề: Má»™t Cuá»™c Tình Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


MỘT CUỘC TÌNH






Cuối tuần thiếu bóng anh
Mưa ngâu giăng mờ lối
Ai âm thầm đứng đợi
Một bóng người xa xa.

Từng cơn gió thoảng qua
Tâm hồn tê tái lạnh
Chắc tại em nhớ anh
Hay là anh nhớ em?

Ai một mình êm đềm
Gieo tình vào mưa ngâu
Cho lòng bớt u sầu
Chiều không anh đơn lẻ?

Ai kia đừng nhắc nữa
Những năm tháng hoài mong
Ngày chúng mình thân ái
Giờ phận mình long đong

Thôi ta đừng luyến tiếc.
Một chuyện tình ngày xưa
Ai thương ai nhớ mãi.
Nợ duyên tình đã qua

Thôi nha, thôi đừng nhớ
Một mối tình lãng quên
Cho đau lòng đôi lưá
Đào sâu nỗi muộn phiền




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 6 12, 2010 12:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TÃŒNH CHO EM


Ngày tình đến …
Em còn ngủ ngoan hiền trong thơ dại
Gió yên lành không nghe tiếng kêu ai
Tiếng sáo vang, dư âm vang tình tứ
Đưa em về một giấc mộng ngày mai

Ngày tình đi ...
Tại vì sao tình biến trong mơ mộng?
Giữa tình đời ai có hiểu hay không
Em bất chợt thấy buồn theo dĩ vãng
Áng mây trời buôn tia nắng hư không

Tình hôm qua ...
Người yêu hởi thôi mình đừng nhắc nưã
Để tình kia theo gió thoảng bay xa
Tìm hình ảnh cho hương trầm thổi lại
Để mùi hương còn giữ mãi tình xưa

Tình hôm nay …
Tình mênh mang trong biển trời gió lộng
Vạn sao trời ngơ ngẫn đứng xa trông
Trong giây phút mình hôn nhau say đắm
Em thẹn thùng ôm hạnh phúc dịu êm




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Năm 6 24, 2010 5:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

" Em bất chợt thấy buồn theo dĩ vãng"
Anh thẫn thờ ngồi đợi bóng thời gian
Năm muơi năm như cát dã tràng
Ngồi nghĩ lại cuộc đời hư ảo quá !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sáu 6 25, 2010 9:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Người yêu hởi thôi mình đừng nhắc nưã
Để tình kia theo gió thoảng bay xa
Tìm hình ảnh cho hương trầm thổi lại
Để mùi hương còn giữ mãi tình xưa
Tình hôm qua ...


Đúng là chuyện ngày qua thôi mình đừng nhắc nữa... nhưng vẫn cứ tiếc nhớ cũng một chuyện ngày qua mà. Ai cũng thế... Hôm nay chỉ còn ngổi đếm mưa rơi mà nhớ lại thôi.... Tình xưa - buồn thật buồn lãng đảng áng mây trôi....

Chúc vui nhiều - để quên ngày tháng cũ
NNH.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI