Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thương về xóm cũ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Hai 4 05, 2010 8:06 pm    Tiêu đề: Thương về xóm cÅ© Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thương về xóm cũ
(Thân tặng Nhận, Lan và Các bạn)

Đã lâu lắm không về qua lối cũ
Từng thu về ôm nỗi nhớ mênh mang
Thương đường xưa dấu chân hằn biển cát
Em có về níu hộ bóng thời gian.

Chị vẫn nhớ khóm hoa nhài ngày đó
Chiều mơ màng hương tỏa nhẹ bên song
Cóc trĩu quả đu cành trơ trụi lá
Cải lưa thưa, khoa lang tím đôi vồng.

Sáng bình minh có tiếng gà rộn rã
Bánh mì thơm ngào ngạt mới ra lò
Nắng lung linh chan hòa lan khắp xóm
Mình xôn xao nhặt hoa nắng học trò.

Chị vẫn nhớ tiếng hàng rao buổi sáng
Của bà Ba lanh lảnh “ Bún bò đây!”
Mùi xả ớt quyện khói bay trong gió
Hạnh phúc đơn sơ một tô bún đong đầy.

Chị vẫn nhớ tiếng gà trưa gọi nắng
Vọng à ơi kẽo kẹt võng nhà bên
“ Bé ngủ ngoan để mẹ bào rau muống
Đủ gánh hàng _ kẻo trễ_ chợ chiều tan.”

Chị vẫn nhớ đêm trăng rơi đầu ngõ
Mình chạy nhanh để trăng đuổi theo mình
Mình đứng lại trăng cười cùng đứng lại
Mình chợt buồn khi mây phủ trăng xinh.

Xa xôi quá lấy gì đong nỗi nhớ
Gởi về em cùng làng xóm thân thương
Ngày chị đi, lửa binh tràn nẻo phố
Chiến tranh nào chẳng để lại đau thương.

Chị giờ đây ngược xuôi nơi đất khách
Đời thăng trầm có lúc nhục lúc vinh
Vẫn khao khát ngày về thăm xóm cũ
Vui bên em như tất cả vẫn còn….

Hạ Nguyên.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Hai 4 05, 2010 10:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thật cảm xúc; luyến tiếc và nhớ nhung...
Có lẽ sẽ không còn lời nào hơn nữa để ca ngợi về cho một trong những thi nhân SaoMai ngày ấy bây giờ...
Đời vẫn thế - lặng lẽ trôi; nhưng nỗi nhớ triền miên không bao giờ dứt hẵn được.
Kính chào nữ sĩ SaoMai HaNguyen...
NNH.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 29, 2010 9:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc thơ em bàn tay ta bỗng ngứa
Trên phím buồn gõ nhẹ nét yêu thương
Như cánh chim sà xuống nép bên đường
Đôi cánh mỏi giữa khung trời bát ngát

Gần mười năm trên đất người phiêu bạt
Cũng như em có lúc nhục lúc vinh
Nhìn trong gương đâu phải là mình
Nên quay quắt mong ngày về quê cũ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 29, 2010 11:20 pm    Tiêu đề: Re: Thương về xóm cÅ© Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HaNguyen đã viết :

Thương về xóm cũ
(Thân tặng Nhận, Lan và Các bạn)

Đã lâu lắm không về qua lối cũ
Từng thu về ôm nỗi nhớ mênh mang
Thương đường xưa dấu chân hằn biển cát
Em có về níu hộ bóng thời gian.

Chị vẫn nhớ khóm hoa nhài ngày đó
Chiều mơ màng hương tỏa nhẹ bên song
Cóc trĩu quả đu cành trơ trụi lá
Cải lưa thưa, khoa lang tím đôi vồng.

Sáng bình minh có tiếng gà rộn rã
Bánh mì thơm ngào ngạt mới ra lò
Nắng lung linh chan hòa lan khắp xóm
Mình xôn xao nhặt hoa nắng học trò.

Chị vẫn nhớ tiếng hàng rao buổi sáng
Của bà Ba lanh lảnh “ Bún bò đây!”
Mùi xả ớt quyện khói bay trong gió
Hạnh phúc đơn sơ một tô bún đong đầy.

Chị vẫn nhớ tiếng gà trưa gọi nắng
Vọng à ơi kẽo kẹt võng nhà bên
“ Bé ngủ ngoan để mẹ bào rau muống
Đủ gánh hàng _ kẻo trễ_ chợ chiều tan.”

Chị vẫn nhớ đêm trăng rơi đầu ngõ
Mình chạy nhanh để trăng đuổi theo mình
Mình đứng lại trăng cười cùng đứng lại
Mình chợt buồn khi mây phủ trăng xinh.

Xa xôi quá lấy gì đong nỗi nhớ
Gởi về em cùng làng xóm thân thương
Ngày chị đi, lửa binh tràn nẻo phố
Chiến tranh nào chẳng để lại đau thương.

Chị giờ đây ngược xuôi nơi đất khách
Đời thăng trầm có lúc nhục lúc vinh
Vẫn khao khát ngày về thăm xóm cũ
Vui bên em như tất cả vẫn còn….

Hạ Nguyên.


Em chào chị HN. Lâu quá mới thấy chị vào đăng bài (!?)
Wow! Thơ chị Hạ Nguyên thật là dễ thương & hay quá!
Bây giờ MH cũng đang mơ màng theo nỗi nhớ của chị đây Day dreaming
... và cũng khao khát ngày về thăm xóm cũ vậy đó...vâng, MH nhớ quá đi chị HN ơi.!!! Crying




Được sửa bởi Mong Hoai ngày Bảy Tháng 5 29, 2010 11:22 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI