Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thơ Tứ Tuyệt 2

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:19 pm    Tiêu đề: Thơ Tứ Tuyệt 2 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này







_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘT THƯỞ TÀN PHAI


LẺ LOI


Bơ vơ ngại nói e cười
Ngôi trường chẳng có một người mắt xanh !
Anh như chim khóc trên cành
Bỗng dưng nghe tiếng hót mình lẻ loi

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


VỀ TRƯỜNG CŨ̃


Nhặt chút đam mê sót cuối lòng
Vo tròn tí mộng thưở thanh xuân
Có kẻ đêm nay về trường cũ
Gục mặt trên vai bức tượng đồng!

~Trần Hoan Trinh




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


THẦY GIÀ


Vào trường đứng một góc sân
Học trò ngơ ngác hỏi ông tìm gì ?
Ông tìm một chút xuân thì
Bỏ quên đâu đó ngày ly biệt trường!

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NGÔI TRƯỜNG BỊ BỎ QUÊN

Buồn hiu một dãy hành lang
Sân chơi đầy xác lá vàng rụng rơi
Người ta đã quên trường rồi
Chỉ còn ta đứng nhìn trời mà thương!

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


BÊN SÂN TRƯỜNG

Tôi về thơ thẩn sân trường
Lang thang cửa lớp ngồi buồn thềm xưa
Nghe lòng có sóng đong đưa
Áo xanh quần trắng bây giờ ở đâu?!

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THÔI THÔI

(Trả lời bạn hỏi sao không vào hội hưu trí PCT)

Mùa thu thì lá phải vàng
Bỏ trường tình nhạt nghĩa tàn đúng thôi
Vẫy tay vĩnh biệt cho rồi
Còn về tìm chút hương ôi làm gì!

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


CÔ ĐỘC

Làm Thầy ròng rã 50 năm
Ngẫm ra đệ tử khoảng dăm vạn thằng
Sao về phố cũ vắng tanh
Thấy mình như một ma-nơ-canh đứng đường!

~Trần Hoan Trinh




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NGẬM NGÙI

Ngôi trường thân thiết một đời
Về thăm lòng ngỡ người người vẫy tay
Chỉ nghe hiu hắt heo may
Sỏi lăn theo bước chân giày lão niên

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TRONG LỚP HỌC XƯA

Đến trường vào lớp ngồi chơi
Nhặt viên phấn trắng nằm rơi bàn thầy
Ngày xưa trên bục giảng này
Có người để hết tháng ngày thanh xuân!

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 2 19, 2010 11:59 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


BUỔI CHIỀU LANG THANG

Em chào tôi gật đầu vui
Em lơ tôi lại lui cui một mình
Đếm trên mỗi bước chân thầm
Bao nhiêu ngọn cỏ xanh tình nghĩa xưa

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 20, 2010 12:01 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


GẦN VÀ XA

Em xa thì cách trùng trùng
Em gần thì lại giữ lòng lạnh băng
Lo giữ thế , lo tiến thân
Chỉ lo lỡ cuộc phong vân đời mình!

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 2 20, 2010 12:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NHƯ MÂY TRẮNG BAY

Mệt quá rồi chuyện đầy vơi rộng hẹp
Mệt quá rồi những ân nghĩa đãi bôi
Cho ta làm đám mây trắng nổi trôi
Trên thành phố chiều nay bay hờ hững.

~Trần Hoan Trinh





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Văn Trần Hoan Trinh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI