Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MÂY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 10 17, 2009 8:03 pm    Tiêu đề: MÂY Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÂY

Chiều - gió khẽ hỏi mây
Lâu lắm rồi sao không về qua phố

Mây u buồn

Phố bây chừ khác phố xưa
xa hoa phù phiếm đẩy đưa
phố hẳn quên những điều hằng nói
phố vắng mây chiều phố xá thênh thang

phố khiến mây tím tím tâm can
và mây khóc như chưa từng được khóc

nước mắt mây xói mòn ngập ngụa
nước dâng đầy mọi nẻo lối phố phường



chiều nay chuông reo tan sở
đón con về lóp ngóp dưới biển mưa
ngửa mặt nhìn mây tím
nước mắt hòa cùng nước mưa




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 10 18, 2009 6:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chiều mưa ...
mơ màng
gom nổi nhớ .

đã cho đi
ai lấy lại bao giờ ?

đã cạn rồi
nổi nhớ.
sao lòng chẳng nguôi
trăn trở .

lá rơi rơi .
cứ ngỡ...
bước ai về ...

đơn độc chiều trôi !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 10 18, 2009 8:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÂY II


Mây về ngã bóng mưa giông
Chân trời mơ ước mộng hồng đam mê
Mưa rơi chân bước não nề
Nỗi mong khắc khoải ngày về bên nhau
Gió mây chất chưá tình sầu
Lao xao lá rụng nghẹn ngào tóc mây
Tình anh em vẫn chất đầy
Còn anh? vẫn nhớ, ngày ngày vẫn trông?
Đôi môi ân ái mặn nồng
Đêm về toả sáng, bập bồng trăng sao
Tình mình vẫn tợ thuở nào?
Thảm trời xanh ngát, ngọt ngào tim yêu?

Nhưng mà em mộng quá nhiều ….
Không như lời hẹn một chiều năm xưa





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Hai 10 19, 2009 7:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÂY III



Mây tím u hoài nước mắt rơi
Giọt mưa từng hạt chảy xuống đời
Mưa xuân phơn phớt ve vuốt lá
Hạ sang cho nước để mát đời


Rồi khi thu tới mùa thu tới
chiếc lá trên cành rụng rụng rơi
lá rơi từng chiếc thêm từng chiếc
nước mắt tiễn đưa lá về trời


Đông về nghe chơi vơi chơi vơi
nhớ thương sao dạ cứ bời bời
mây chừ đã tím càng thêm tím
mặc lòng cho nước mắt rơi rơi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI