Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VỢ ƠI... CHỒNG HỠI!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Tiếu Lâm
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
HỒNG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Hai 10 19, 2009 3:14 am    Tiêu đề: VỢ ƠI... CHỒNG HỠI! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vợ ơi... chồng hỡi!


VỢ:

Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

Nếu trên đời không có... chị em
Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
Những lời có cánh làm sao... hót?
Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!

CHỒNG:

Nếu trên đời không có... đàn ông.
Mấy tỉ cô em chẳng có... chồng!
Phấn son để mốc không thèm ngó.
Mỹ viện buồn thiu cảnh vắng không!

Nếu trên đời không có... đàn ông
Làm sao phụ nữ biết mùi... chồng?
Thơ tình thi sĩ không sáng tác
Vườn hoa ong bướm cũng... trống không!



ĐOÀN VĂN THƯỜNG
(CLB Cười Quảng - Đà)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Tiếu Lâm Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI