Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thơ cho trường cũ-TVA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 10 06, 2009 7:39 pm    Tiêu đề: ThÆ¡ cho trường cÅ©-TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HỒN THIÊNG SAO MAI

thơ Nguyễn Ngọc Hải


ai về đất Quảng xa xôi ấy
nhìn lại "trường xưa" có chạnh lòng
hồn em phiêu bạt phương trời đó
mình tôi đứng lại giữa đơn côi..


xuân hoà 9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 10 06, 2009 7:50 pm    Tiêu đề: vàng son Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

VÀNG SON

thơ Trần Vĩnh An


ta về một sáng
đứng sững như mơ
sân trường tuổi thơ
tưng bừng nắng đổ


kìa ô cửa sổ
chớp chớp mắt nhìn
cầu thang nín thinh
rưng rưng gặp lại


bao nhiêu con gái
áo mấy màu rồi
chừng như con trai
tóc phai vài sợi


cột cờ đứng đợi
ngóng gặp người xưa
tay nắm đong đưa
vàng son ngày ấy


mái trường hấp háy
nheo mắt chào ai
ngỡ lạc thiên thai
về nhà còn nhỏ


bảng đen vẫn đó
nét chữ thầy tròn
cuối biển đầu non
tấm lòng vô lượng


bao năm trăm hướng
chân bỗng quay về
trường cõng lòng quê
cười xinh vài nụ


ta đành tự thú
thương ghế ai ngồi
tim rung bồi hồi
chạm ngay trường cũ



saigon 3-4-09
nhớ mãi ngày họp mặt 50 năm của SAOMAI-ĐÀNẴNG


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 10 06, 2009 9:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ QUÁ ..

Nhớ những bước chân chậm đến trường
Con đường Độc Lập thật luyến thương
Đường dài đầy phượng che ngập lối
Thả hồn thờ thẩn mộng vấn vương

Nhớ quá ngày xưa tuổi học trò
Bạn bè thờ thẩn lại vu vơ
Thường hay mộng mị rồi tan vỡ
Để buồn để nhớ để lẩn lơ?

Năm tháng trôi qua thật vội vàng
Ngồi buồn ôm một kỷ niệm hoang
Mới đây mưa dầm trôi khắp lối
Vậy mà đâu hết buổi lang thang!

Tháng sáu trời mưa sao cứ mưa
Vội vả ghi thêm chuyện vui đuà
Thiên đường tuổi dại không còn nữa
Rồi khép cổng trường, mộng đong đưa





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 10 08, 2009 4:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngò gai làm bài thơ ni post vào xong đọc lại thấy mình hơi
trật đường rầy ...hìhìhìhì..lở rùi, thông cảm hí



KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Mãi còn đó kỷ niệm bao năm củ
Thưở học trò ấp ủ những mộng mơ
Con đường xưa giòng sông vẫn lửng lờ
Ai say đắm đứng nhìn tà áo trắng

Chiều tan trường quãng đường vương vương nắng
Em tung tăng bên bạn bước chân chim
Anh ngẫn ngơ đôi mắt vội kiếm tìm
Em e thẹn cúi đầu chân đếm bước

Những ngày xưa làm sao em quên được
Đi theo nhau... chuyến phà rước sang sông
Lời yêu thương ta dấu mãi trong lòng
Không dám tỏ muôn đời trong hoài tưởng

Dù bây giờ chúng mình đời đôi hướng
Nét thẹn thùng thơ dại đả đổi thay
Tình học trò như làn gío thoãng bay
Nhưng ngày tháng chẵng phai nhoà nhung nhớ



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Sáu 10 09, 2009 7:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÒN ĐÂU

Lâu lắm rồi mới trở về
Ngang qua trường cũ vụng về bước chân
Nơi đây ta đã bao lần
Ngoan hiền cũng đủ, lần khân cũng nhiều
Bây chừ trường cũ dấu yêu
Tường vôi rêu phủ, tiêu điều hoang sơ
Lòng nghe sao quá thẩn thờ
Ngôi nhà ấp ủ tuổi thơ mất rồi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 10 10, 2009 8:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HOÀI NIỆM

Trước cổng nữ sinh
sân trường vắng lặng
tìm đâu bóng dáng
ai đó ngày xưa


Trông lên ô cửa
trúc đào nở hồng
bốn bề mênh mông
đâu là nỗi nhớ


Ngày xưa dại khờ
tha thẩn làm thơ
chờ ai trước cổng
ngại ngùng chẳng đưa


Còn bao năm nữa
ở lại trên đời
cầu cho ai đó
vui như ngày xưa





Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 10 11, 2009 7:15 pm    Tiêu đề: Ngá»±a về bên sông Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Công nhận O Ngò Gai,O MKB,O T.N.lúc ni làm thơ dể thương và hay ghê đi! Bài thơ dưới ni chính là nỗi lòng của một người làm thơ đau đáu nhớ trường xưa.


NGỰA VỀ BÊN SÔNG

thơ Trần Vĩnh An


gió sông Hàn thổi xuôi tiếng gọi
những tình thơ nào có ai nguôi
biền biệt xa nỗi chờ nỗi nhớ
tha hương buồn tan góc bếp tôi


ai gọi đó ngựa về bên liếp
nhạc chuông reo réo rắt mùa xuân
tinh khôi thuở hồn nhiên cặp sách
vỡ oà ra nắng cứ trong ngần


ở nơi này Sài Gòn mãi ngóng
vàng màu vôi trường cũ rêu phong
vó ngựa cuồng bao năm vẫn gõ
rũ bụi đường đợi bến sông quen


saigon2008


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI