Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MƯA ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 10 03, 2009 3:42 pm    Tiêu đề: MƯA ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về Thành phố
thêm lần
thăm thành phố ...
răng mưa hoài
mưa mãi rứa ....
mưa ơi !!!!

....nghe bâng khuâng
tâm sự nào
băng giá...
khó.....
mờ phai .!!!

(Anh HẢI nì ! mưa đó ...)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN 10 04, 2009 2:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm...
ba , bốn giờ
chưa ngủ
chẳng hiểu vì sao ????

Sáng ...
đi xe bus
đến điểm hẹn
lòng ...buồn buồn

Y như rằng
có chuyện chẳng vui ...

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ???

Nhủ lòng .
em hồn nhiên
rồi em sẽ bình yên ( TCS ).


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 10 04, 2009 3:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cứ bình thản như buổi sơ khai
Vui và hồn nhiên như cỏ dại
Như ngày hôm qua và ngày mai

Mọi người hãy yêu mà sống
Ngày buồn rồi sẽ nhạt phai


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 10 04, 2009 8:44 pm    Tiêu đề: ThÆ¡ cá»§a An Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Thái cũng như anh,đêm qua anh cũng khó ngủ vì MƯA và GIÓ.Y như rằng sáng ni vô Yahoo Mail thì bị hack.Nhắn các O,các Ôn trong vườn ni chờ An làm mail mới,chứ cái mail tranvhung56@yahoo.com bị gió cuốn bay về trời rồi.Vui lên đi O Thái ơi!




GIÓ

thơ Trần Vĩnh An
thân tặng người em gái(O Thái)


chỉ cần chút gió thoảng qua
trăm lần vô định không hư hao tình
ngạc nhiên chưa ...cỏ rập rình
bao dung là đoá hướng dương ngẩng đầu
tình em xuôi ngược chiếc cầu
nụ cười vỡ tiếng eo xèo mặt sông
thôi đành chịu một cơn giông
em đan thơ ấu nên phên ngăn giòng
hay mua chút gió ấm lòng
cám ơn đời những đục trong dãi dầu
hồn nhiên như lá..mặc mưa..


saigon5-10-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 10 04, 2009 9:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Để gió cuốn đi
Tác giả:Trịnh Công Sơn
Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly




Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Hai 10 05, 2009 1:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mưa

Trời vẫn mưa hoài , mưa đấy thôi !
Tình cứ phai nhoà , như mây trôi..
Đợi chi một thoáng tình hư ảo
Cạn chén rầu dâng chút ly bôi..

Đêm vẫn cứ mưa , người cứ say
Hẹn nhau lỡ bước nhịp sum vầy
Thôi ai đừng trách người lữ khách
Nhấp chút men sầu , Ôi rượu cay...

Xin hãy cười đi , đời cứ vui
Mưa hãy cứ rơi , vui cùng tôi
Mưa chi gợi nhớ hoài năm cũ
Khao khát chiều lên chút nắng vơi..

TH


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 10 05, 2009 7:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em hờn dỗi không thèm ...tìm hoa nữa .
Để quay về - tâm sự với dòng sông ...
Sông chảy hửng hờ - em buồn - khẽ gọi
Sông xanh ơi ! nhưng - nước vẫn ....xuôi dòng ...

( Vậy - đường nào em đi , nơi nào em đến ...????)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 10 05, 2009 8:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đường em đi có hoa và có bướm
Nơi em đến hoa vẫn nở vàng ươm
Sông ơ hờ chẳng nghe chuyện tình buồn
Gió hờ hửng chẳng nghe lời than vãn



Là tui đó - O Thái đừng có chạnh lòng



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 10 05, 2009 9:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MƯA THU

Mùa thu năm ngoái đổ mưa
Mưa thu cứ rớt đẩy đưa giận hờn
Năm này thu tới mưa tuôn
Mưa sao mưa mãi chán chường lòng ai

Cũng tà áo trắng thanh cao
Áo ai tinh khiết còn ai đầy màu?
Bạn bè vẫn mãi ngọt ngào
Trời buồn mưa cứ dạt dào tuôn rơi

Tình người như áng mây trôi
Bồng bềnh theo gió, để rồi về đâu.
Mưa ơi cứ chảy xuống cầu
Kéo theo rát rưới buồn rầu vây quanh

Bạn bè như khói mong manh
Hãy ươm những kỷ niệm dành cho nhau
Mặc dầu người tới nơi nao
Chữ tình chữ bạn ngọt ngào tin yêu

Bạn bè chẵng có bao nhiêu
Hãy nhìn nhau với những điều thân thương







_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 10 06, 2009 2:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không hề than vãn - chỉ thấy lòng buồn buồn ...Bao lần họp mặt bạn học trở về là bấy nhiêu lần em âm thầm , lặng lẽ ...tâm tư buồn trĩu nặng .
Cay đắng trong tình yêu vợ chồng đối với em là cái đáng sợ nhất - đành rằng gia đình nào mà không có gánh nặng phải lo toan . nhưng - em không muốn dấu bất hạnh của mình với bạn bè ... vì - em mong tìm ở các bạn , các anh chị chút nắng để sưởi ấm lòng mình và mong ...có những lần họp mặt nữa . Vui , buồn lẩn lộn ...
Ai gọi đâu - có em đó .Chỉ vậy thôi .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 10 06, 2009 4:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thương tặng O Thái


MƯA KỶ NIỆM

Mưa thu giăng giọt mưa buồn rớt nhẹ
Rơi trên đường từng hạt vở tan nhanh
Xót xa lòng khi tình quá mong manh
Và nổi nhớ trong em đang réo gọi

Giờ xa cách em nhìn mưa tự hỏi
Mưa lại về gợi nhớ chuổi sầu thương
Thời gian trôi sao lòng mãi vẫn vương
Mưa thu lạnh lá nhuộm vàng héo rủ

Còn đâu nửa mùa mưa thu năm củ
Bước đường về chung lối nhỏ thân quen
Hạt mưa rơi làm ướt áo vai em
Thương kỷ niệm một thời xưa dấu ái

Hạt mưa ơi....sao mưa buồn tê tái
Mưa trách em sao cứ mãi ngu ngơ
Mưa trách em sao cứ mãi dại khờ
Ôi buồn lắm....xin mưa đừng khóc nửa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI