Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nối Thơ 2
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 100, 101, 102  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 9:15 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu ai chẳng kể mù đui
Thấp cao mập ốm đen lùi trắng tinh
Miễn sao giữ trọn chữ tình
Em thì nguyện ước theo mình trăm năm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 11:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Năm nay gió bảo lại thôi vào
Miền trung đau khổ biết là bao
Màng trời chiếu đất ôi đau xót
Suối lệ bà con bổng chực trào
Củi gạo mốc meo nằm góc chỉnh
Chăn màng ướt sủng hỏi tại sao..?
Hiểm họa thiên tai sao lắm thế
Nghỉ đến lòng chua xót nghẹn ngào



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 10 05, 2009 9:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nghẹn ngào phải nói chia tay
Đố vui thơ nối tới bài một trăm
Xì Trum có mộng... xa xăm
Mau làm mục mới, đổi tông đi nào


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Hai 10 05, 2009 9:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình yêu tới tự thưở nào
Rồi theo mưa gió bay cao xa vời ...




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 10 08, 2009 3:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xa qúa người đi qúa xa vời
Nao lòng nổi nhớ cứ đầy vơi
Thu về xơ xác vàng lá rụng
Cuốn theo làn gió lá thu rơi
Tình như chiếc lá duyên tình hởi
Gởi gió mang theo cuối chân trời
Thề xưa lổi hẹn đành xin hỏi
Sao mãi tơ vương trói cuộc đời



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Moc Kiem Binh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 18 9 2008
Số bài: 143

Bài gửiGửi: Sáu 10 09, 2009 8:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đời có vui không
Cho ta cười với
Ngày dài chưa tới
Đêm cứ dài ra
Ta chỉ với ta
Chẳng ai bầu bạn
Cho ta một sáng
Thấy nụ tình hồng
Đời có vui không
Cho ta cười với


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Bảy 10 10, 2009 7:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


.... nhớ quá ... Embarassed Embarassed Embarassed

Với tay em hái nhánh đào
Đem theo mộng ước khát khao ngọt ngào
Đêm thu gió đến rì rào
Cho hồn dịu mát dạt dào bân khuâng
Anh ơi dù có xa gần
Em gom tất cả một lần tặng anh





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 10 10, 2009 9:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Em xin anh ...

Em xin chút gió
Đưa hồn người xưa
Em xin hơi thở
Đem tình lên mơ

Cho em xin
Một chút yên lành
Nỗi niềm thương
Không còn ngang trái

Em xin anh
Đừng nói yêu em
Lời yêu đó
Em trả cho anh nè

Con tim đau
Lòng buồn vời vợi
Cô đơn nào
Lẫn quẫn đâu đây
Theo mây gió
Thôi giã từ nhau





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 10 12, 2009 6:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thôi nhé chia tay
Cuộc vui đã tàn
Khi mô gặp lại
Giữ tình đừng phai
Có về qua phố
Nhớ gom tình lại
Gởi cho ai đó
Giữ ấm đôi tay


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 10 12, 2009 8:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tay em ôm lấy vai anh
Anh dìu, em bước, tình mình lên ngôi
Tình yêu mật ngọt đôi môi
Hồn vương lẽ bóng buông lơi tình nồng



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Tư 10 14, 2009 3:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình nồng hâm nóng chẵng được nào
Trái tim lạnh ngắt hỏi làm sao
Sắc đẹp bi chừ đành nên ngắm
Tửu thì xa lánh khổ biết bao
Tuổi đả về chiều ui....thê thảm
Năm nay hỏi lọt sổ nam tào...?
Cứ thế kéo dài mươi tháng nửa
Tiếc thời oanh liệt chỉ muốn gào.....hic..hic.. Sad



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 10 14, 2009 3:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Răng lại gào la hở mình ơi
Vui lên đi chớ để cho người
Trẻ trung như thưở còn trai trẻ
Như thưở mình còn tuổi đôi mươi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Tư 10 14, 2009 10:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đôi mươi quá mấy thế kỷ rồi
Giờ ngồi nghĩ lại thấy lôi thôi
Năm trước vào trường vui biết mấy
Bây giờ ... anh ở đường này, em đường kia

hehehe ...



_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Sáu 10 30, 2009 7:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kia kìa... ở cuối chân trời
Bóng Anh ẩn hiện giữa đời...chiêm bao
Xa trông khuất nẻo lao xao
Hồn ai nghiêng ngã vẫy chào cố nhân
Đâu rồi ngày tháng bâng khuâng
Giờ đây bạn cũ...ngày xuân qua rồi
Cuộc đời tựa áng mây trôi
Hoài thương hoài nhớ ... tình xa muôn trùng.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Sáu 10 30, 2009 10:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trùng trùng điệp điệp ngàn thông
Cao nguyên tỉnh mịch soải trong nắng chiều.
Quanh đây vẵng tiếng em yêu
Chia tay thuở ấy còn nhiều vấn vương.



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Đố Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 100, 101, 102  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 102 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI