Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thơ cho HUẾ! TVA
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 3:24 am    Tiêu đề: ThÆ¡ cho HUẾ! TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LÁ THUỘC BÀI


thơ Trần Vĩnh An



hàng cơm nguội chào nhau về bên nớ
nón ngiêng vai bài thơ tím chộ liền
ai dòm rứa mần răng mà má đỏ
bước lau chau e đụng nhịp trường tiền


còn một chắc con đò về bến ngự
có ai theo truỵ hung một con đò
đường lê lợi xít đằng tê mắt ngó
áo ấm về đi, mô nỏ hẹn hò


ngang nhà thờ đọc câu kinh cầu chúa
lá thuộc bài người ta ép cho con
dị rứa tề..dùng dằng một lời hứa
cái lá ni đẹp hơn lá ngô đồng





saigon 26-3-09






O Mộng và mấy O tham gia về HUẾ cho vui.Về quê TVA nghe!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 4:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HUẾ TRONG EM

Giọng nói em theo mùa xuân xứ mộng
Huế u buồn lồng lộng những đêm đông
Giòng hương giang in đậm mãi trong lòng
Vân lâu vắng neo thuyền ai chờ đợi

Huế trong em ngày xưa ôi vời vợi
Tiếng mô tê ơi ới vẫn còn vang
Răng chừ nghe....ôi thương nhớ vô vàn
Viết ra hỉ....đây...bài thơ thứ nhất

Kỷ niệm xưa làm sao mờ đánh mất
Tại làm răng cứ nhớ mãi không thôi
"Huế thân thương " " răng rứa " mãi không rời
Ghi khắc hỉ....đây...bài thơ em viết



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 8:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huế tím kinh thành -tím áo bay .
Nón thêu hoa tím -tím luôn quai .
Lung linh dáng tím - Hương Giang tím
Tím dạ tương tư nhuộm tím ngày ....

TT (* HUẾ của mọi người chứ không phải HUẾ của riêng em ).


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 5:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nì anh nớ anh làm em dị lắm
Bởi vì em là gái Huế anh nờ ...



HUẾ và EM





Mấy mươi năm chưa về thắm xứ Huế
Bởi vì răng mà lạ rưá anh hè?
Trò đuà trẻ bên bờ sông năm trước
Để đêm về em nhớ thật tái tê ....

Thưà Thiên nớ em muôn đời nhớ mãi
Phủ Cam kia, An Cựu lắm mù sương
Phú Vân Lâu chiều chiều nghe sáo thổi
Bến đò này ai nặng chữ yêu đương

Huế thân thương yêu thương là lẩn thẩn
Vạn trăm lần em mộng mị vu vơ
Mạ em noái "Con ơi đừng thờ thẩn
Vẽ thành hình con nên hoạ thành thơ
"

Răng rưá hỉ Huế buồn mưa tầm tả
Lụt trong hồn, đường xá lụt lội thêm
Huế em đây Huế chỉ có hai muà
Mưa và lạnh răng mà rầu dữ rưá?

Nơi Huế nớ hoàng hôn vừa chợt xuống
Tiếng chuông chuà như gieo nổi xa trông
Ở nơi em bóng tối đã đong đầy
Chuà Linh Mụ em đem vào mộng đẹp

Em chợt bước vào vườn hoa màu tím
Nhớ Huế xưa em nâng nhẹ cành hoa
Mùi thơm nớ, mùi thơm thiệt hiền hoà
Hoa cúi mặt hoa thẹn thùng bở ngở

Thôi anh hỉ em đôi dòng tâm sự
Để tỏ lòng em nhớ Huế răng ri
Nhưng mà thiệt em nhớ Huế lạ thường
Hẹn năm tới em về thăm quê cũ!!!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 9:39 pm    Tiêu đề: thÆ¡ Ng.Vân Thiên Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HUẾ MƯỜI NĂM XA


thơ Nguyễn Vân Thiên




mười năm xa trăm mùa trăng vỡ
hương giang trôi tóc nữ sinh buồn
về vườn xưa thềm rêu mai nở
mơ môi gần-đêm huế chớm xuân


lụa thơm bay chiều xưa qua phố
nón trăng nghiêng thơ rớt ven cầu
tuổi ngu ngơ lần đầu biết khổ
giọt đàn trầm rụng mắt em sâu


mắt em sâu-mười đông xa huế
ta tìm về chút nắng xuân hanh
nhánh sứ già rung rinh tiếng sẻ
thành nội chiều thoi thóp rêu xanh


lặng tình đầu em xây đài nhớ
thơ gọi mùa thông réo hồn thiêng
thiên an chào người xưa ngờ ngợ
ta lên đồi đợi huế ra giêng




(trích từ thi tập ĐIẾU THUỐC,CÂY NẾN và QUE DIÊM)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 9:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hò ơi ... hò ...

Ngồi chờ con sao sang sông ...
ai chờ ai mong
ai trông ai đợi

Mấy năm rồi ...
con sáo chẳng thành lời

Hò ơi .... hò ời ....

Đây nước Hương Giang lẳng lặng buồn
Gió thổi phượng rơi để lệ tuôn
Răng mà buồn rưá trời ẩm ướt
Thôi thì cứ ngó cứ buồn luôn





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 9 15, 2009 10:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


HUẾ LẠNH





Huế lạnh quá ! Chưa bao giờ lạnh thế
Anh co ro dưới tấm áo len dày
Hít đầy phổi từng heo may của Huế
Nghe trong hồn cũng tơi tả mưa bay

Đã xa quá thưở phố phường nắng lọc
Bước học trò thao thức cả đường chiều
Nước dưới cầu nước trong veo như ngọc
Tơ trên trời tơ cuộn gió xiêu xiêu

Đã xa quá những chuyến đò ngắn ngủi
Trôi trong sương đẹp như bức tranh thần
Mây phiêu bồng đậu cheo leo đỉnh núi
Thơ bỗng đầy ăm ắp túi thi nhân

Cũng xa quá thưở làm thơ yêu em
Yêu đến si mê yêu đến cuồng điên
Cứ ngỡ thơ mình là quán mộng
Mở ngỏ em vào mơ mỗi đêm

Cũng xa quá thưở dại khờ lý tưởng
Cứ thả hồn bay bỗng tận mười phương
Ôm hoài vọng làm chim bay vạn hướng
Đem thanh xuân vung vãi đến muôn đường

Ngỡ thượng uyển chỉ toàn loài hoa quý
Ngỡ quan trường là mũ áo cân đai
Ngỡ tình yêu toàn chân thiện mỹ
Xuân xanh ơi ! Năm tháng miệt mài !

Khi trở lại tóc đen thành tóc bạc
Thân rã rời và nước mắt cũng khô
Bao bè bạn một thời xưa lưu lạc
Anh bơ vơ giữa cây cỏ sông hồ !

Huế lạnh quá ! Chưa bao giờ lạnh thế
Anh co vai khoác chiếc áo len hờ
Tay vin cầu mắt nhìn theo sóng vỗ
Nhớ cháy lòng một HUẾ Đẹp và Thơ !

Huế , 2009

~Trần Hoan Trinh
(trong trang: Những bài thơ Yêu Thích)




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 9 16, 2009 12:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm Buôn Mê vắng ai .
Chiếu chăn buồn trăn trở .
Ché rượu cần .
Rưng rức chảy đầy ly !!!!!!

Chết cha , đang nói về HUẾ mà em lại ghé Buôn Mê . Xin lỗi nha anh Hùng .
Thôi anh nói về Huế của anh đi ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 9 16, 2009 8:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NÈ O nớ , đem cái xứ Buồn muôn thuở ra nói nghe cay mắt lắm , Huế của ta ới Huế của Ta , Huế của ThaiNgo nên Thaingo tránh đó mà ? có phải không ?

Ngõ quỳ vàng phai nắng
Sông Hương chảy đôi bờ
Gió thơm mùi cát mặn
Thương xứ Huế mộng mơ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 9 16, 2009 7:57 pm    Tiêu đề: Cám Æ¡n HUẾ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HUẾ ƠI !

huế ơi! mình nhớ huế mà
huế từ ruột.Huế từ da.Thật thà
xa con dốc mõi gót ngà
quên chuông chạm ngõ .Quên gà gáy trưa
huế chừ lấm tấm giọt mưa
chạm trên má.Đọng trên mi.Lưng chừng
xa ơi huế.Rứa có gần
thương giọng nói gấp giữa đường phố xa
huế ơi răng huế ngọt ngào
cám ơn.Lời nhắc thì thào..HUẾ ƠI!


saigon 16-9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 16, 2009 8:42 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRƯỜNG LUẬT
Quên tên rồi, chỉ nhớ là trường Đại Học Luật Khoa (???) Hình như gần nhà thờ Phủ Cam

Em ni cảm tạ Huế nhiều
Một tuần ở Huế em yêu thiệt rồi
Theo anh bước dạo Luật Khoa
Yêu người yêu cảnh yêu đời Luật sư
Ai dè học chẳng thành sư
Bỏ nhà bỏ nước thực hư hỏng thành
Suốt đời cứ nhớ mỏng manh
Nhớ trường Luật nớ, nhớ anh học trò
Bây chừ luật cũng thành tro
Răng mà nhớ rưá học trò Luật khoa!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 9 17, 2009 4:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ HUẾ

Chi lạ rứa răng mờ tui nhớ Huế
Cả tấm lòng dịu ngọt tựa bài thơ
Huế trong tui mãi mãi chẵng phai mờ
Trong ký ức khôn khi mô quên được

Huế vẫn rứa....vẫn còn như thưở trước..???
Những chiều buồn lất phất hạt mưa bay
Cơn mưa phùn dai dẵng cả đêm ngày
Trời xứ Huế...ui chao buồn da diết

Ai về Huế... tui gởi lời tha thiết
Những ngậm ngùi và gợi nhớ trong tim
Gởi gió mây theo giòng nước im lìm
Còn đò vắng êm đềm xuôi sóng nước

Đó tất cả... những điều tui mơ ước
Huế của tui hay Huế cùa anh tê
Đả từ lâu tui chẵng được ghé về
Chừ thôi hỉ...để cho ai nhớ Huế



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 9 17, 2009 6:47 pm    Tiêu đề: Có răng rồi.... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đây là một bài thơ một thời các chàng và nàng Sao Mai chép vào trong tập,chuyền tay nhau hay gởi tặng nhau thay lời tỏ tình..Bài thơ phổ biến đến mức mọi người quên hẳn tên tác giả,thay vào đó tên tác giả là ...SƯU TẦM..????Nếu trí nhớ H.không lầm bài thơ ni viết khoảng năm 71.Đố các Sao tên tác giả là ai?(tất nhiên không phải là H.).Bật mí một xí,một trong những Sao đang ở Sài Gòn.



CÓ RĂNG RỒI MỚI RỨA


Người ở mô răng mà kỳ lạ rứa
Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
Và reo lên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng"có răng rồi mới rứa"
Thôi từ đây không qua bên nớ nữa
Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang
Ngâm nga câu"hoa cúc ...áo vàng"
Và tương tự,chàng tập làm thi sĩ
Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết như ri la chết
Mắc mớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẻo đẻo làm đuôi
Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai,thôi đừng theo nữa hỉ!


(sưu tầm)

dễ thương chưa?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 17, 2009 7:40 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ Tình Học Trò » Qua Mấy Ngõ Hoa
Tác Giả: Mường Mán


Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều tà
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Đừng có liếc nhìn ong bướm

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn o vào những cánh chim
Bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu

Cứ mín môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơi dại

Mi sẽ chớp, nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi, giận dỗi càng vui
Gót chân đưa guốc mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trân gian quá chật

Không ngó anh răng nhìn xuống đất?
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng o không nói?

Tình câm nín tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ để giun cười
Sợ phố ghen lá đổ mưa rơi
Sợ chân bước sai hồi tim đập

Cứ khoan khai rồi ta cũng kịp
Vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo o giờ về tan học

Từ bốn cửa Đông - Tây - Nam - Bắc
Từ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Theo nhau như con sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim chìa vôi chuyển cành múa hát
Trên hư không ve cười mùa hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu !

Hoa tầm xuân tìm hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa ghê
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm

Chiều đang say vì tình ngấm
Hai hàng cây thương nhớ thương ai?
Chiều ni về chắc anh muốn bệnh
Thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bến

Anh như là phố đứng trong mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai không qua mất bóng
Một mai rồi tháng năm sẽ lớn

O nguội quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì o bận tay bồng tay bế

Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O buâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ?

Chim vô cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều rồi
Ngó lắm chi mấy trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ôi là tội.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 9 18, 2009 1:34 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nì O nớ, O có tên tui nữa
Viết tặng O để O mũm mĩm cười
Tui noái O cứ viết thơ đi hỉ
Nhưng O cười, O ốt dột quá đi!!!


Tặng O Mộng Hoài

O mô rưá, O gia đình nghệ sĩ
Viết văn thơ hoạ sĩ giỏi rưá nì
Nhưng O noái O làm thơ không được
Răng rưá hỉ? Cứ viết đại O ni!

O có biết viết thơ làm hồn mở
Viết thơ rồi ta mơ mộng hồn thơ
Hồn thơ tới là khi thơ đang nói
Thơ là tình khi tình gói vào thơ...

Mình xứ Huế có rất nhiều thi sĩ
Huế và thơ, mơ mộng cũng răng ri
Người ta noái Huế mình thơ mộng lắm
Răng rưá hỉ, thôi O viết thơ đi

Buồn ngũ quá, mai viết tiếp




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI