Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

thơ tháng bảy-Trần Vĩnh An

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 9 02, 2009 1:51 am    Tiêu đề: thơ tháng bảy-Trần Vĩnh An Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÁI NGẠCH CỬA


thơ Trần Vĩnh An



cái ngạch cửa mẹ ngồi vá áo
mòn nhẳn đường vân chờ con buổi học về
nhảy cò cò con lớn lên qua ngạch cửa
mộng đường bay trên ruộng bắp trổ cờ


ba từ ruộng về cười hiền ngay liếp cửa
mẹ ngồi mang đầm ấm bữa cơm chiều
gạo thơm bay bùi lòng vách phên rơm rạ
khói cao cao hơn ngạch cửa tự lúc nào


ba về trời ..con lưu lạc phương nam
cái ngạch cửa mòn cong dáng mẹ
cây cau xưa trổ trái đầy buồng
mẹ chờ trên ngạch cửa treo bông mừng con mẹ


ngày con về mẹ không còn nữa
gánh mẹ ngang qua ngạch cửa chạnh lòng
hơi ấm mẹ ngồi dường như trong khói nhang thoang thoảng
mẹ chờ treo bông..giờ con treo hàng liển tím u buồn.






tặng cho các bạn của tôi không còn mẹ nhân ngày vu lan 2009
trần vĩnh an-saigon




Được sửa bởi Tran Viet Hung ngày Tư 9 09, 2009 12:56 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 9 09, 2009 12:54 am    Tiêu đề: 9-9-09 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ này tôi viết nhân rằm tháng bảy âm lịch để tưởng nhớ các bạn cùng lớp 12a1 (73-74)đã không còn .
Trần Việt Hùng




THẢ TRÁI TIM LÀM VÒNG HOA VỌNG TƯỞNG


thơ Trần Vĩnh An



dường như tháng bảy trở về rưng rức
tau không biết ngày giỗ của tụi mày
chỉ biết rằng khói làm mắt cay cay
dù thân xác bây giờ tan trong cát


ngày xưa tụi bây qua sông đi học
đất an hải nghèo bạn vẫn học chăm
tụi bây trắng lắm,hiền như hạt thóc
lỡ lời trêu bạn đôi mắt buồn buồn


phà ngang qua lại đôi bờ cặp sách
tuổi thơ mình gắn bó với trường xưa
cũng thương thương nhớ nhớ lẫn vu vơ
yêu người trong lớp người đâu có biết


thằng lý mơ đậu xong đi ngành dược
còn thằng thanh thích làm mục sư thôi
vẽ vời tương lai cũng lắm chương hồi
miền ký ức làm sao không mơ mộng


xong tú tài tau mở tiệc mừng lớn
đủ bạn bè xúm xít lại chung vui
thế là xa ..xa mãi mãi tụi mày
chân lang bạt miền phương nam nắng ấm


thời đất nước đang vào múa chín dú
đèn đường buồn vàng vọt biết lắc lư
tụi bây lại mộng biết bao giờ đủ
nghìn trùng xa biển rộng gọi đường dư


tụi bây chết chắc giờ còn ấm ức
đường thênh thang sao tính toán vội vàng
một bước lở đổi bằng da bằng thịt
tau biết gì ngoài nhoi nhói trong tim


ở trên đó tụi bây nên họp lớp
nhớ phân chia công việc với mai,hùng
như hôm nay phải vén mây nhìn xuống
thấy tau cười ngữa cổ khóc ..lạnh tanh


chạnh lòng tau nhớ dũng,lý, thanh
tháng bảy buồn bạn bè giờ khuất bóng
nén nhang lòng tau ru người trên sóng
thả tim làm hoa vọng tưởng bạn hiền




saigon 9-9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI