Tran Viet Hung Moderator
Ngày tham gia: 05 8 2008 Số bài: 171 Đến từ: Saigon
|
Gửi: Tư 7 15, 2009 9:58 pm Tiêu đề: Ba Mươi Mấy Năm!thơ TVA |
|
|
BA MƯƠI MẤY NĂM!
thơ Trần Vĩnh An
thế là..
ba mươi mấy năm!
gặp nhau lạ lẫm bằng hình..ngó xa..
ta là ta của xuê xoa
vẫn con mắt đỏ
thịt da nhớ người.
soi gương rực rỡ nụ cười
sau gương miễng nhám,
ngậm ngùi người đâu!
hình còn có chút u sầu
sờ người ta lạnh bạc đầu mông lung.
ngày xưa lúng liếng nụ hồng,
hôm nay..
như có hư không một vài.
tiếc câu ca nhắc ...
thương hoài..
ngàn năm không biết có dài thiên thu
nữa đời dẫm lá sầu đâu
nai ngơ ngác giữa tù mù vòng xoay
ba mươi mấy...
chút hương bay.
lỡ lầm từ độ lỡ tay quên người
gặp nhau không một tiếng cười
chỉ bằng vô cảm..
và bồi hồi xưa
biết rằng nỗi nhớ tuôn mưa
biết rằng ta cứ còn chừa cho nhau
bao nhiêu năm..
cấn nỗi đau.
là bươm bướm lạc đường hoa mất rồi
gặp nhau..
không gặp thì thôi..
nhìn hình đau xót nổi trôi phận người
ru ta..
ru lại tiếng cười
mong người nhỏ dại như thời xa xăm.
saigon 24-6-09
|
|